Sau khi chứng kiến Messi và Ronaldo thất bại, nhiều CĐV trên mạng xã hội đã chia sẻ rằng "World Cup đã kết thúc". Bởi đấy là những ngôi sao mang linh hồn của World Cup 2018.
Tầm ảnh hưởng của M10 và CR7 lớn đến nỗi mà sau trận Argentina thắng Nigeria với những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, dấy lên cả nghi vấn FIFA ưu ái đội bóng xứ Tango vì muốn Messi ở lại lâu hơn với World Cup 2018 để thu hút khán giả.
Thực sự thì đến thời điểm này, nhiều người cho rằng, World Cup 2018 đang mất dần đi sức hấp dẫn khi những đội bóng lớn như Đức, Argentina, Bồ Đào Nha… mang theo cả những ngôi sao đình đám đã lần lượt chia tay.
Cả thập kỷ qua, chúng ta đã được chứng kiến “những bộ phim” bom tấn mang tên Ronaldo và Messi. Những mùa World Cup và EURO vừa qua, khán giả chứng kiến sự "xưng hùng, xưng bá" của người Đức. Và tất cả dường như cũng đã đến cái ngưỡng, với điểm kết thúc cho những đỉnh cao.
Sau khi Messi và các đồng đội thất bại, trên các diễn đàn mạng xã hội tại Việt Nam có truyền tay nhau tờ lịch ngày 30.6 có đề trích dẫn của Messi: “Đôi khi chúng ta phải chấp nhận là chúng ta không thể thắng mãi được”.
Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng nó lại mang tính đúc kết cho quy luật không có gì là mãi mãi.
Thế nhưng World Cup 2018 chưa hết những điều thú vị để theo dõi. Hôm qua, ngày Messi và Ronaldo về nước thì một ngôi sao trẻ khác đã khẳng định được mình: Mbappe của tuyển Pháp - tiền đạo rất hâm mộ Ronaldo và đã đánh bại chính Messi để viết tên mình vào lịch sử World Cup ở tuổi 19.
World Cup có thể kết thúc với nhiều người, thế nhưng với những ai tìm thấy giá trị từ những cuộc chuyển giao thế hệ, nước mắt và lời chia tay của Ronaldo, Messi và nụ cười của Mbappe sẽ thấy cuộc chơi còn nhiều thú vị.
Trong rất nhiều bức hình về Mbappe, người ta đặc biệt chú ý đến ảnh cầu thủ này khi còn ở tuổi thiếu niên đã dán ảnh thần tượng Ronaldo khắp phòng ngủ của mình. Và ở World Cup 2018 này, những gì Mbappe đã làm được, có lẽ cũng đến từ những nguồn cảm hứng như thế.