Trong giây phút xúc động khi lần đầu đội tuyển U22 Việt Nam chạm tay vào ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games sau nhiều thập kỉ chờ đợi, chị Lương Thị Mơ, xã Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, mẹ thủ môn Nguyễn Văn Toản xúc động cho biết: "Hiện tại tôi rất xúc động, tự hào trước chiến thắng của các con, các cầu thủ U22 Việt Nam".
Về phần Văn Toản, chị Mơ cho biết, chiến thắng này của Toản và các đồng đội là món quà vô giá với chị và gia đình. "Một vài ngày tới khi Toản và các cầu thủ trở về Việt Nam, món quà đầu tiên tôi dành tặng con trai là một cái ôm ấm áp nhất, để con biết rằng con là niềm tự hào to lớn của gia đình, của quê hương Thuỷ Nguyên".
Kết thúc trận đấu, người dân xã Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng vỡ oà cảm xúc khi chứng kiến phút giây chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.
Nhiều người dân ôm chầm lấy nhau, hô vang hai tiếng Việt Nam, Văn Toản để thể hiện niềm tự hào về đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam và người con Văn Toản của quê hương Thuỷ Nguyên.
Trước đó, ngay khi hiệp 1 trận chung kết bóng đá nam kết thúc, chị Lương Thị Mơ, mẹ thủ môn Văn Toản chạy ngay lên sân khấu hôn ảnh con trai cùng với giọt nước mắt đầy xúc động.
Mẹ thủ môn Văn Toản nghẹn ngào chia sẻ: “Các con quá tuyệt vời. Với tôi, Toản luôn là niềm yêu thương, tự hào. Mẹ rất yêu con”.
Ở sân vận động Lạch Tray, không khí ăn mừng chiến thắng không kém phần sôi động với màn pháo sáng nhuộm đỏ chảo lửa Lạch Tray.