M.U là đội tạo được sức ép từ đầu trận đấu với liên tiếp những pha hãm thành nguy hiểm. Nếu cái chân phải của Lukaku "sắc" hơn, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỉ số ngay từ phút thứ 10.
Nhận thấy không thể ghi bàn sớm, Mourinho chủ động để các học trò đá chậm và nhường phần nào đó thế trận cho Tottenham với mục đích thăm dò. 62% tỉ lệ kiểm soát bóng của Spurs trong những phút tiếp theo chỉ giúp họ tạo được những tình huống hãm thành nhưng chưa được cụ thể hóa dù chỉ 1 lần.
Rõ ràng, sự thiếu vắng Harry Kane là bài toán rất khó có lời giải đối với đội khách.
Sức nóng của trận đấu được đẩy lên cao ở những phút cuối trận khi đôi bên đều có những pha phạm lỗi không đáng có. Ashley Young và Dele Alli suýt lao vào nhau sau một pha va chạm ở giữa sân. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0, cả Mourinho lẫn Pochettino đều ghi chép khá nhiều, hứa hẹn một hiệp 2 có nhiều sự thay đổi.
Tuy nhiên kịch bản 30 phút đầu của hiệp 2 không khác quá nhiều so với 45 phút đầu tiên. M.U thay vì nhường sân đã chủ động đòi lại bóng và triển khai các đợt tấn công. Tuy nhiên trong một ngày mà Tottenham cũng không muốn mạo hiểm, những cú qua người của Mkhitaryan hay Rashford là chưa đủ.
Cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận đến ở phút 79. Từ đường tạt cánh bên biên phải từ Lingard, Lukaku bật cao đánh đầu đập đất, đáng tiếc bóng đã dội cột dọc nảy ra ngoài khi trước đó, thủ thành Lloris của đội khách đã bó tay.
Thế nhưng sự tiếc nuối của các cổ động viên M.U không kéo dài quá lâu. Phút 81, từ pha phất bóng lên của De Gea, Lukaku đánh đầu ngược kiến tạo cho Martial đang băng lên. Chỉ cần 1 chạm tiếp bóng, tiền đạo người Pháp đã mở tỉ số cho đội nhà.
Thời gian còn lại là quá ít ỏi để Tottenham có thể làm được điều gì đó. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Manchester United. Như vậy sau vòng 10, M.U có 23 điểm, hơn chính Tottenham đang xếp thứ 3 với 20 điểm.