Sau khi thiết lập một cột mốc mới, trả lời phỏng vấn sau trận, Pep khiến cánh phóng viên phải ngỡ ngàng.
"Đơn giản thôi, chúng tôi có rất nhiều tiền để mua các cầu thủ giỏi", ông thầy người Tây Ban Nha trả lời cho câu hỏi Man City lấy đâu ra nguồn sức mạnh để thắng tới 19 trận liên tiếp.
Pep chỉ cười đơn giản và trả lời như vậy, ở chiến lược gia lão làng này toát lên vị thế của những kẻ ngạo nghễ. Đâu cần phải nói nhiều để thị uy, đôi khi chỉ cần một câu đơn giản, tất cả đều phải ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Đúng vậy đấy, nếu không có những cầu thủ giỏi, làm sao đội bóng có thể chơi hay đến vậy. Họ chơi mọi trận đấu với tinh thần đoàn kết, đã ra sân là nghĩ đến chiến thắng trước mọi đối thủ, chỉ vậy thôi".

Trong 20 năm qua, đội chủ sân City of Manchester (cũ) đã chi tới 2 tỉ bảng để đầu tư vào đội hình. Tuy nhiên, từ khi các ông chủ Ả Rập mua lại Man City (2008), đội bóng mới dần tiến đến bước "hóa rồng".
Đỉnh cao nhất là khi Pep Guardiola nắm đội vào năm 2016, The Citizens đã chi tới 700 triệu bảng để sắm tân binh. Pep chỉ cần chỉ tay vào đâu, các ông chủ sẽ vung tiền "san phẳng" chỗ đó.
Sự bạo chi của Man City còn nằm ở việc bất chấp COVID-19, thứ đang hoành hành và phá tan quỹ tài chính của hầu hết đội bóng trên thế giới.
Những bản hợp đồng kiểu Ruben Dias (Benfica) thể hiện rõ sự ngông của Man City trên bàn chuyển nhượng.
Tiêu chí của đội bóng rất rõ: Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Messi chuẩn bị là mục tiêu tiếp theo.

Khi đã đứng trên đỉnh cả về vị trí và tầm vóc, mọi sự khiêm tốn đều có sức nặng hơn ngàn lần những phát ngôn ngông cuồng.
Khi được hỏi Man City có phải ứng viên vô địch Champions League hay không, Pep lắc đầu và phủ nhận. Ông ám chỉ, phải được như Bayern Munich mới có thể nhận danh xưng ấy.
Pep nói đúng, 4 mùa giải đã qua, Man City chưa một lần lọt vào bán kết dù năm nào cũng mạnh. Pep lấy dẫn chứng đó để nói đội bóng của ông không phải ứng viên nhưng nếu mọi người cứ gán danh xưng đó, ông xin nhận.
Thắng Gladbach 2-0 trên sân khách và chắc cửa vào tứ kết, Pep không quan tâm đến trận lượt về ra sao và chỉ muốn nghiền nát West Ham vào cuối tuần này để tiếp tục xây thêm kỉ lục.
Một kẻ mạnh không cần quan tâm đến đối thủ của mình là ai, tất cả đều như nhau và đều bị đặt mục tiêu đè bẹp.

Bóng đá luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ. Những lần trước, "trời đã sập" và đè trúng đầu Pep Guardiola. Lần này, mọi chuyện được dự đoán sẽ khác.
Man City đang muốn tạo ra những kết quả "trời sập" theo nghĩa tích cực trước những kẻ mạnh khác.