Không ai có thể cưỡng lại sức hút của World Cup 2018, Mạc Hồng Quân cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù lịch thi đấu ở V- League dày đặc thế nhưng chàng tiền đạo của CLB Than Quảng Ninh cũng đã kịp lên kế hoạch cho riêng mình để không bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.
Chân sút sinh năm 1992 tỏ ra khá tự tin vì đã có kinh nghiệm vừa thi đấu V- League vừa xem World Cup từ mùa trước. Quân dự tính rằng các trận đấu thường diễn ra vào ban đêm, đó là thời điểm các cầu thủ không thể xem trực tiếp được vì phải giữ sức để thi đấu nên anh sẽ xem ở các chương trình phát sóng lại hoặc những video tóm tắt.
Tuy nhiên, vào những ngày nghỉ, Mạc Hồng Quân lại có những kế hoạch khác: “Nếu ở nhà, tôi sẽ thức đêm để xem. Còn nếu ở dưới đội sẽ cùng các anh em xem bóng rồi chia sẻ kinh nghiệm với nhau”. Tiền đạo cao 1m8 cũng mạnh dạn tiết lộ bí mật rằng, mỗi lần xem ở nhà, anh sẽ phải ra phòng khách và bật tiếng nhỏ để không ảnh hưởng đến vợ con.
Không có đội tuyển quốc gia hay cầu thủ nào khiến Quân đặc biệt quan tâm nhưng anh vẫn cố gắng để xem được hết 64 trận đấu, đặc biệt là những trận đấu được đánh giá tâm điểm. Cầu thủ của đội bóng đất mỏ cho rằng, khả năng lên ngôi vương năm nay sẽ thuộc về một trong những nước được cho là mạnh như: Brazil, Pháp, Argentina, Bỉ mà không có bất ngờ nào xảy ra.