Đế chế Barcelona dần sụp đổ:

Lời hứa của Messi và sự ương bướng của Josep Bartomeu

MINH ĐỨC |

Lionel Messi có lẽ sẽ phải thất hứa, rời Barcelona “không kèn không trống” bởi không còn đủ tin tưởng vào sự điều hành của Chủ tịch Josep Bartomeu.

Sức chịu đựng của Messi đã chạm giới hạn?

Việc Barca thua đậm 2-8 trước Bayern Munich chỉ như “giọt nước tràn ly” khiến sự tức giận của Messi lên tới đỉnh điểm. Xuyên suốt mùa giải năm nay, “sóng gió” liên tục ập tới đội chủ sân Nou Camp. Trong khi ban lãnh đạo bận tranh vương quyền, thì M10 và các đồng đội chỉ có thể đóng vai “tốt thí” trên bàn cờ.

Hết bị truyền thông và tin tặc tấn công, những ngôi sao Barca lại bị gây áp lực để giảm lương. Tất cả đều do Chủ tịch Josep Bartomeu và phe cánh đứng sau giật dây. Tất nhiên, mục đích thì đã đạt được nhưng vấn đề là “ông trùm” Bartomeu lại không biết giấu mặt. Và Messi thì tức tối ra mặt khi liên tục bị đâm sau lưng. Kéo theo những hệ lụy từ ngoài sân cỏ, thành tích thi đấu của Barcelona cũng đang “chạm đáy thất vọng”. Mất La Liga vào tay Real Madrid, bị loại khỏi Cúp Nhà Vua từ Tứ kết và dừng chân tại Champions League theo cách không thể đau đớn hơn.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, siêu sao người Argentina xé toang cái vỏ bọc trầm lắng để công kích thẳng mặt sự điều hành yếu kém của ban lãnh đạo. Messi không ngại chỉ thẳng rằng Giám đốc thể thao Abidal và “những người ngồi ghế lãnh đạo” đang gây áp lực không cần thiết khiến nội bộ bất hòa. Còn với HLV Quique Setien, anh chỉ gói gọn nói trong vấn đề chuyên môn của đội: “Chúng tôi là Barca, chúng tôi phải thắng mọi trận đấu. Barca đã chơi thứ bóng đá yếu kém, chậm chạp”. Đó là lời khẳng định sau khi M10 nhìn Real nâng cúp La Liga. Còn sau trận thua đậm trước Bayern tại Champions League, ngôi sao 33 tuổi chỉ biết ôm đầu rồi vuốt mặt.

Sự chán trường đã lên đỉnh điểm và Messi dường như không thể chịu đựng thêm nữa. Năm 2018, El Pulga trong lần đầu lên chức đội trưởng Barca đã hứa trước đông đảo khán giả “sẽ làm tất cả để mang Champions League về sân Nou Camp”. 2 năm trôi qua rồi và lời hứa ấy còn đang dang dở,... Đau đớn ở Merseyside đã buồn, “nỗi nhục” tại Lisbon càng khiến Messi thất vọng.

Đó cũng là thể là căn nguyên khiến Messi phải làm trái một lời hứa khác: Chỉ về Argentina khoác áo Newell’s Old Boys nếu rời Barca. Năm nay 33 tuổi, anh vẫn cầu thủ hay nhất của Barcelona, phong độ tốt và đủ sức cạnh tranh Quả bóng Vàng. Có lẽ, M10 sẽ rời Catalan nhưng chưa vội về Nam Mỹ lúc này...

Bao giờ Josep Bartomeu mới chịu hiểu?

Mối quan hệ giữa Chủ tịch Josep Bartomeu và siêu sao Lionel Messi đang ngày càng xấu đi nhưng muốn “chia tay” thì lại không dễ. Bartomeu vẫn cần M10 để làm yên truyền thông, đảm bảo vững chắc cho ghế Chủ tịch, còn siêu sao người Argentina không hài lòng lãnh đạo nhưng yêu CLB. Cũng vì thế, Messi bỏ lỡ thời cơ vàng hồi tháng 6 với điều khoản “tự do ra đi nếu không thoải mái”. Tiền đạo 33 tuổi muốn ở lại để cùng Barca hoàn thành mùa giải và giờ thì vướng 1 năm hợp đồng.

Đó chính là cơ hội để Josep Bartomeu thuyết phục Messi gắn bó với đội bóng. Phải khẳng định, vị Chủ tịch 57 tuổi cũng rất mạnh tay khi quyết định “trảm” cả Giám đốc Eric Abidal và HLV Quique Setien - 2 đồng minh dưới trướng ông nhưng không được lòng Messi. Tiếp sau đó, Bartomeu đưa Ronald Koeman về tiếp quản “ghế nóng” tại sân Nou Camp. Tất cả những động thái này ai cũng rõ là để đánh lạc hướng dư luận và chiều lòng M10. Tuy nhiên, chừng đó dường như là chưa đủ.

Đài RAC1 tiết lộ, Koeman và Messi đều tỏ thiện chí làm việc và đã có buổi gặp mặt riêng. Siêu sao 33 tuổi không có ý kiến gì về tân huấn luyện viên nhưng vẫn muốn ra đi vì không còn tin tưởng vào Josep Bartomeu. Thái độ cương quyết và bản chất ai cũng hiểu, El Pulga nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia hạn nếu Bartomeu từ chức sớm.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch 57 tuổi vẫn phớt lờ những lời kêu gọi về việc sớm tiến hành bầu cử. Ông muốn ở lại thêm ít nhất 1 mùa giải nữa để sửa sai và thậm chí là để lại di sản cho triều đại sau. Suy tính của Bartomeu không hẳn là sai trái nhưng quá ương bướng nếu so với tình hình thực tại của Barcelona. Trong bối cảnh mà trung vệ Gerard Pique nhận định là “phải có một cuộc cải tổ toàn diện”, người đứng đầu lại muốn yên vị và tự mình tái thiết đội bóng.

Ronald Koeman là “viên gạch” đầu tiên trong phương án này và dự kiến sẽ có một mùa Hè thanh trừng “nóng bỏng” tại sân Nou Camp. Tuy nhiên, nói như Ronaldo “béo”: “Barca cần phải nghĩ khác đi, nhưng để các cầu thủ quan trọng nhất ra đi không phải giải pháp”. Lật lại quá khứ, lời nhận định của huyền thoại Brazil rất đúng. Kể từ khi tái đắc cử tháng 7.2015, Bartomeu đã bỏ ra 1 tỉ euro để mua về 29 cầu thủ. Tất cả đều thất bại, kể cả có là những ngôi sao đã thành danh như Antoine Griezmann hay Philippe Coutinho.

Bartomeu muốn thay đổi nhưng cách suy nghĩ và cách làm của ông không mới. Tất cả vẫn chỉ vỏn vẹn trong phương án thay tướng và mua sắm tân binh. Cứ đà này, vị Chủ tịch tai tiếng chỉ đành giao phó toàn bộ chương cuối sự nghiệp của mình tại Barca vào tài cầm quân của Koeman. Không hơn không kém.

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Cú "đâm sau lưng" khiến Messi nổi đóa dứt tình Barca

TAM NGUYÊN |

Cuộc nói chuyện với Ronald Koeman có thể rất bình thường nhưng cách thông tin được tuồn ra ngoài là lý do khiến Lionel Messi “nổi điên” với Barcelona.

Trong tâm thế "làm tạm", Ronald Koeman sẽ tái thiết Barca như thế nào?

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Ronald Koeman đang thể hiện bản thân sẵn sàng mạnh tay thay đổi Barcelona, bất chấp nguy cơ có thể sớm bị kết thúc hợp đồng.

Barca khủng hoảng, Man City sáng cửa "cướp" Messi

TAM NGUYÊN |

Giữa khủng hoảng của Barca, các nhà cái đã đưa ra tỉ lệ cược cho những địa chỉ mà Lionel Messi có thể đầu quân ở mùa giải 2020-21.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cú "đâm sau lưng" khiến Messi nổi đóa dứt tình Barca

TAM NGUYÊN |

Cuộc nói chuyện với Ronald Koeman có thể rất bình thường nhưng cách thông tin được tuồn ra ngoài là lý do khiến Lionel Messi “nổi điên” với Barcelona.

Trong tâm thế "làm tạm", Ronald Koeman sẽ tái thiết Barca như thế nào?

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Ronald Koeman đang thể hiện bản thân sẵn sàng mạnh tay thay đổi Barcelona, bất chấp nguy cơ có thể sớm bị kết thúc hợp đồng.

Barca khủng hoảng, Man City sáng cửa "cướp" Messi

TAM NGUYÊN |

Giữa khủng hoảng của Barca, các nhà cái đã đưa ra tỉ lệ cược cho những địa chỉ mà Lionel Messi có thể đầu quân ở mùa giải 2020-21.