Chiến thắng lịch sử của tuyển Việt Nam trước Iraq, sau loạt sút luân lưu cân não được coi là một chiến thắng lịch sử, một chiến thắng mà chúng ta chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Cú đá cuối cùng của hậu vệ Bùi Tiến Dũng đã dập tắt mọi hi vọng vào vòng trong của Iraq- đối thủ được đánh giá mạnh hơn chúng ta cả về thể lực lẫn chuyên môn.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trên các trang mạng xã hội, hàng nghìn dòng trạng thái chúc mừng từ người hâm mộ đã được gửi đến thầy trò HLV Park Hang-seo. Để đáp trả tình cảm chân thành của các cổ động viên ở quê nhà, những đôi chân “vàng” cũng có mặt gửi lời cảm ơn “mùi mẫn” như thế này.
Phan Văn Đức- cầu thủ đã móc bóng thuận lợi để Công Phượng mở tỉ số 1-0 cho trận đấu. Cũng chính tiền vệ này là tác giả của bàn thắng thứ hai, đưa thế trận về vạch xuất phát. Có thể nói trong suốt thời gian thi đấu, cầu thủ số 14 đã thể hiện rất tốt.
Cùng đồng đội làm nên chiến thắng, anh không quên chia sẻ niềm vui này tới mọi người. Trên facebook cá nhân, Văn Đức viết: “Cảm ơn tất cả mọi người, thật cảm xúc và tuyệt vời!”.
Hà Đức Chinh cũng không tránh khỏi niềm xúc động: “Thật vui và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người!”.
“Xin cho tôi một phép màu nào đó để tôi được tiếp tục” được hiểu là một lời cầu nguyện của Đoàn Văn Hậu muốn tiếp tục được cống hiến cho đội tuyển, cho người hâm mộ trong những trận sau ở vòng chung kết U23 Châu Á 2018.
Hi vọng rằng, niềm tin của hơn 90 triệu người dân Việt Nam sẽ giúp các anh có thêm động lực, thi đấu quyết tâm, cống hiến trận cầu đẹp trong trận gặp Quatar ngày 23.1 tới.