Cuộc đọ sức giữa U17 PVF và U17 Viettel được coi là trận "chung kết sớm" và đã diễn ra rất nóng. Bàn thắng đến với U17 Viettel ngay phút thứ 2 khi chủ động đẩy cao đội hình. Nguyễn Ngọc Tú dứt điểm cận thành chính xác khi 2 đồng đội trước đó không đánh bại được xà ngang và thủ môn.
Bên kia chiến tuyến, U17 PVF phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, đến phút 39 thì những nỗ lực được đền đáp bằng cú đánh đầu của Quốc Dân sau pha đá phạt của đồng đội để gỡ hòa 1-1.
Điều đáng nói, với tính chất căng thẳng của trận đấu cộng với những “cái đầu nóng” của các cầu thủ trẻ, trọng tài Phan Văn Tuấn liên tục phải rút thẻ vàng nhưng không giảm được những pha tranh chấp quyết liệt quá mức.
Đặc biệt, việc HLV Nguyễn Minh Dũng cùng các thành viên ban huấn luyện U17 Viettel phản ứng mạnh với tổ trọng tài đã khiến ông Dũng phải lên khán đài ngồi.
Không có sự chỉ huy của thầy, các cầu thủ áo đỏ lúng túng hơn trong phần còn lại và phải trả giá. Đến phút 77, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng đón pha tạt bóng bên cánh trái, ấn định chiến thắng 2-1 cho U17 PVF với cú lội ngược dòng ấn tượng.
Đối thủ của U17PVF ở trận tranh chức vô địch là U17 Thanh Hóa, khi vượt qua HAGL trong trận bán kết còn lại với tỷ số 2-0, nhờ lối chơi chắc chắn và hiệu quả.
Thua ở trận bán kết, U17 Viettel và U17 HAGL nhận giải đồng hạng Ba. Trong khi đó U17 PVF và U17 Thanh Hóa sẽ tranh ngôi vô địch vào chiều 11.7 trên SVĐ Tây Ninh.