Ra sân ở trận đấu với Cadiz hôm Chủ nhật (21.2), Lionel Messi đã lập nên kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ có nhiều trận đấu nhất cho Barcelona, với 506 trận. Tiền đạo người Argentina cũng có bàn thắng đầu tiên vào lưới Cadiz, thế nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn để mất điểm trên sân nhà Camp Nou, khép lại một tuần đáng quên.
Khi Messi quyết định ở lại Barca trong năm cuối cùng của hợp đồng, các cổ động viên đã rất hạnh phúc và hy vọng được thấy “Điệu nhảy cuối cùng”, giống như năm cuối cùng của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan ở Chicago Bulls.
Trên khía cạnh cá nhân, Messi vẫn đủ xuất sắc, vẫn liên tục ghi bàn để lúc này đuổi kịp người đồng đội cũ là Luis Suarez trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới tại La Liga mùa giải 2020-21 (16 bàn). Tuy nhiên, Barca đã không hòa nhịp cùng anh. Khi hàng phòng ngự rơi vào khủng hoảng với liên tiếp những sai lầm, khi tuyến tiền vệ thiếu sức mạnh, khi Ousmane Dembele mãi vẫn chưa lớn và khi Antoine Griezmann gây thất vọng nhiều hơn là chứng tỏ giá trị bản thân, Messi đơn độc trong điệu nhảy của mình.
Huấn luyện viên Ronald vẫn tự thuyết phục bản thân rằng Barca đang trong giai đoạn chuyển giao nhưng rõ ràng, ông đang không kế thừa phong cách chơi bóng từng làm say lòng người của Barca. Ông cũng không khơi gợi được khả năng của những nhân tố quan trọng, và vì thế, Barca đang tự đẩy Messi đến gần hơn với ngày chia tay.
Trong điệu nhảy có thể là cuối cùng ở sân Camp Nou, Messi nhìn thấy những chiếc cúp bạc lần lượt biến mất sau những cánh cửa. Thất bại trước Athletic Bilbao ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha, thất bại 0-2 ở trận lượt đi bán kết Cúp Nhà Vua, thất bại 1-4 trước Paris Saint Germain ở lượt đi vòng 1/8 Champions League khiến Barca có nguy cơ trắng tay mùa giải thứ 2 liên tiếp.
Nguy cơ là rất thật, bởi người ta chỉ dám tin Messi và các đồng đội có thể lật ngược tình thế ở một thời điểm nào đó khác chứ không phải hiện tại. Và với 8 điểm kém đội đầu bảng La Liga là Atletico Madrid, Messi có nhảy múa một mình đến kiệt sức thì cũng là vô nghĩa. Atletico có sảy chân thì vẫn chưa đến lượt Barca, khi Real Madrid còn đó…
Nếu ông Chủ tịch mới không thuyết phục được Messi về một dự án nhiều tính cạnh tranh hơn từ mùa giải tới, họ cũng chẳng thế trách nếu anh bước khỏi sân Camp Nou khi hiệu lực của bản hợp đồng hết vào mùa Hè này.