11 năm thành lập và tấm vé bán kết Champions League:

Leipzig là một câu chuyện thần kỳ

NHIẾP PHONG |

Đánh bại đương kim Á quân Tottenham và cựu Á quân Atletico Madrid, Leipzig không phải “ngựa ô” nữa, họ đích thực là một “ngựa chiến” tại UEFA Champions League mùa giải này khi đã lọt vào tới bán kết.

Ba chiếc bánh mì kẹp và những cốc bia

Nội quy của RB Leipzig nêu rõ, bất cứ cầu thủ nào bị phát hiện ăn tới chiến bánh mì kẹp thứ 3 (một loại đồ ăn nhanh phổ biến) sẽ bị HLV Julian Nagelsmann đẩy lên ghế dự bị ngay lập tức. Ông thầy 33 tuổi được ví như một người Đức điển hình, thích sử dụng kỷ luật thép để quản lý các học trò. Ai đã vi phạm và bị đẩy lên ghế dự bị, đừng mong sớm được trở lại đội hình chính, trừ phi đội không còn ai ra sân vì các lý do bất khả kháng như chấn thương hay dịch bệnh.

Nagelsmann thậm chí còn ít tuổi hơn những ngôi sao hàng đầu hiện nay như Ronaldo, Messi, Ramos... nhưng bản lĩnh và tính chiến đấu không hề thua kém bất cứ ai. Tuy nhiên, khác với những chiến lược gia người Đức lớn tuổi, bên cạnh sự khắt khe, Nagelsmann có nhiều sự đồng cảm. Các cầu thủ cũng không kém ông quá nhiều tuổi và lối tư duy cùng thế hệ đã giúp Nagelsmann biết cách đắc nhân tâm.

Không cho học trò ăn bánh mì nhưng chiến thắng trước Atletico ở tứ kết là đủ để tập thể Leipzig rủ nhau đi uống bia ăn mừng. Các cầu thủ tuổi đôi mươi của đại diện Bundesliga hiểu chuyện nhậu nhẹt sẽ bị phạt nặng ra sao nên không dám bén mảng đến quán rượu. Nhưng ở tuổi ăn, tuổi chơi ấy, có ai không thích tụ tập bạn bè? Nắm được tâm lý đó, thay vì động viên trong phòng thay đồ, thay vì những khoản thưởng nóng sau trận, Nagelsmann đã rủ các học trò đi uống bia. Uống cho say rồi mới nghĩ về trận gặp PSG ở bán kết.

Trẻ nhưng không non

Leipzig chắc chắn là đội có tuổi đời trẻ nhất ở Champions League mùa này khi họ mới thành lập được 11 năm. 11 năm là quá ít và quá... sớm để lọt tới tận bán kết. Có những đội mất vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm vẫn chưa thể một lần vượt qua vòng bảng chứ đừng mơ đến việc có thành tích này. Đánh bại cả Atletico Madrid và trước đó là Tottenham Hotspur, Leipzig có thể không nhiều kinh nghiệm đá cúp bằng 2 đối thủ kia nhưng về đẳng cấp và thực lực lúc này, ai hơn ai, kết quả đã phơi bày quá rõ.

Nagelsmann năm nay 33 tuổi, trẻ hơn 24 tuổi so với Mourinho và 17 tuổi so với Simeone nhưng ông đã đánh bại cả 2 bậc tiền bối. Nagelsmann không phải nhà vô địch khi chưa giành được danh hiệu lớn nào như 2 người đồng nghiệp nhưng ở những trận loại trực tiếp, ông đã giành phần thắng thuyết phục. Kinh nghiệm chinh chiến chưa bằng nhưng không có nghĩa sẽ non kém hơn. Sự thông minh, tính chiến thuật cộng tinh thần máu lửa của những người trẻ đã giúp Leipzig đạt được mục đích.

Dayot Upamecano năm nay mới 21 tuổi nhưng trung vệ này chơi một trận như thể anh là ngôi sao đẳng cấp hàng đầu thế giới. Những con số thống kê chỉ ra Upamecano đã một mình gánh toàn bộ hàng phòng ngự Leipzig, tạo động lực để tuyến trên thăng hoa. Một trận đấu sinh tử, một người tuổi đôi mươi đã làm được tất cả để cùng cả tập thể chiến thắng. Upamecano chỉ là một trong số rất nhiều ngôi sao của Leipzig đã chơi như những cầu thủ hàng đầu.

Tập thể trên hết

Khi Timo Werner giũ áo sang Chelsea, Leipzig đã bị hoài nghi về sức mạnh rất nhiều. Để rồi đứng trước một đội chuyên đá phòng ngự như Atletico, họ vẫn ghi được 2 bàn và giật vé vào bán kết. Ở Leipzig, không một ai là siêu sao được phép vượt lên trên về vị thế so với những người còn lại, thậm chí Nagelsmann cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm như cầu thủ nếu đội bóng chơi không tốt. Nhìn nhau và cùng cố gắng, Leipzig đang làm như vậy.

Một đội hình không có ngôi sao nào được định giá cả trăm triệu bảng, có người còn chưa mơ được hưởng lương 100.000 bảng/tuần nhưng đội bóng ấy đang băng qua tất cả để mơ về một kỳ tích. Nếu cứ đá như hiện tại, PSG hay bất cứ đội nào ở trước mắt cũng không phải là thử thách về tâm lý với Leipzig. Bởi như Nagelsmann từng nói, không nên nghĩ về việc đối thủ là ai, thay vào đó cần rèn luyện mình tốt nhất có thể, đoàn kết nhất có thể rồi mọi thứ tự nhiên sẽ đến.

* Julian Nagelsmann trở thành HLV trẻ tuổi nhất lọt vào bán kết Champions League (33 tuổi, 21 ngày). Thành tích này phá kỷ lục của Didier Deschamp năm 2004 (35 tuổi, 7 ngày) khi dẫn dắt AS Monaco đánh bại Real Madrid ở tứ kết.

* Leipzig trở thành đội bóng trẻ tuổi nhất lọt vào bán kết giải vô địch cấp CLB Châu Âu (Cúp C1 cũ). Đội bóng mới được thành lập năm 2009 và hiện đang được tài trợ bởi hãng Red Bull.

NHIẾP PHONG
TIN LIÊN QUAN

RB Leipzig loại Atletico: Sóng sau đè sóng trước

GIANG ANH |

Trận thắng 2-1 của RB Leipzig trước Atletico Madrid là mốc son chói lọi trong sự nghiệp cầm quân của Julian Nagelsmann nhưng cũng là bi kịch đối với Diego Simeone.

Vượt qua Atletico, RB Leipzig lập nên kỳ tích tại Champions League

HOÀI MINH |

Bằng thế trận hợp lý, RB Leipzig đã giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Atletico Madrid và có lần đầu tiên góp mặt tại bán kết Champions League.

Vòng 16 đội UEFA Champions League: Cuộc dạo chơi chỉ dành cho "đại gia"

VIỆT HÙNG |

Khi vòng bảng Champions League hạ màn, người hâm mộ bắt đầu cảm nhận được ranh giới giàu nghèo trong bóng đá rõ ra sao.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

RB Leipzig loại Atletico: Sóng sau đè sóng trước

GIANG ANH |

Trận thắng 2-1 của RB Leipzig trước Atletico Madrid là mốc son chói lọi trong sự nghiệp cầm quân của Julian Nagelsmann nhưng cũng là bi kịch đối với Diego Simeone.

Vượt qua Atletico, RB Leipzig lập nên kỳ tích tại Champions League

HOÀI MINH |

Bằng thế trận hợp lý, RB Leipzig đã giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Atletico Madrid và có lần đầu tiên góp mặt tại bán kết Champions League.

Vòng 16 đội UEFA Champions League: Cuộc dạo chơi chỉ dành cho "đại gia"

VIỆT HÙNG |

Khi vòng bảng Champions League hạ màn, người hâm mộ bắt đầu cảm nhận được ranh giới giàu nghèo trong bóng đá rõ ra sao.