Leipzig 0-2 Liverpool: Chưa đến lúc nhà Vua gục ngã

VIỆT HÙNG |

Dù được dự đoán gặp khó khi đụng Leipzig nhưng cựu vương Liverpool vẫn chứng minh được đẳng cấp và giành lợi thế trước lượt về.

“Có nhiều đội muốn Liverpool thua”

Sau trận thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh, Klopp cho hay, có rất nhiều đối thủ muốn Liverpool trượt chân nhưng ngày hôm nay, các học trò của ông đã không cho phép điều đó xảy ra.

Liverpool đã thắng đối thủ trên "sân khách" tới 2 bàn cách biệt và mở toang cánh cửa vào tứ kết.

Câu nói ấy của Klopp cũng thay cho tiếng thở phào của ông. Liverpool đang thất thế trong cuộc đua Top 4 Premier League. Nếu bị loại ngay ở vòng 1/8 Champions League, tất cả sẽ trở thành thảm họa.

Klopp đã có thể ngủ ngon vào đêm nay. Ảnh: AFP.
Klopp đã có thể ngủ ngon vào đêm nay. Ảnh: AFP

Biết cách để chiến thắng vào lúc khó khăn

Trên thực tế, tỉ số 2-0 trước Leipzig không phải kết quả của một trận đấu trên chân đối thủ. Chỉ trong vòng 5 phút từ 53 đến 58, Liverpool đã ghi liền một mạch 2 bàn và giữ vững được thành quả.

Trong bối cảnh thể lực của các cầu thủ bị vắt kiệt và không có người thay thế, Liverpool nếu đá dàn sức trong suốt 90 phút, điều đó là thất sách.

Klopp cuối cùng cũng chịu bỏ cái tôi sang một bên để tự cứu lấy Liverpool trong lúc khó khăn này. Đứng trước một Leipzig có lối đá tương tự, nếu chọn cách đua thể lực để chiến thắng, có thể sẽ có tác dụng ngược. Trong suốt thời điểm trước và sau khoảnh khắc ghi bàn của Salah hay Mane, Liverpool đá cầm chừng và rình rập đối thủ.

Những tình huống chồng biên và bứt tốc bên hành lang cánh ít xuất hiện hơn.

Các nhân tố bình thường là "máy chạy" như Mane hay Salah cũng chịu khó chạy chỗ hơn là đua tốc độ với cầu thủ đội bạn. Thành quả đã đến trong chớp mắt, bằng kinh nghiệm và độ quái, cả Mane và Salah đã trừng phạt Leipzig bằng đúng 2 sai lầm của họ.

Salah và Manel lại cứu Liverpool. Ảnh: AFP.
Salah và Manel lại cứu Liverpool. Ảnh: AFP

Người cũ tỏa sáng, người mới vững vàng

Salah và Mane có thể lên, xuống phong độ nhưng đẳng cấp của bộ đôi này là điều không phải bàn. Những nhà cựu vô địch Champions League đã lên tiếng đúng lúc để cứu lấy chính tương lai của họ ở mùa giải này.

Không cần lao vào những cuộc đua thể lực với đối phương, bằng kinh nghiệm của mình, Salah và Mane đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và ghi bàn.

Đó có thể không phải những siêu phẩm thường thấy từ đôi chân của họ nhưng kết quả này cũng chẳng khác nào chiến thắng trong một trận chung kết. Liverpool cần phải thắng bằng mọi giá để giải tỏa áp lực, Salah và Mane đã làm được điều đó.

Trận này, trung vệ Kabak được đá chính và đã chững chạc hơn rất nhiều so với màn trình diễn trước Leicester City cuối tuần trước.

Cựu sao của Schalke đã bắt nhịp được với cách chơi của Liverpool trong cách pha điều phối bóng từ sân nhà.

Bên cạnh đó, bằng kinh nghiệm chơi ở Bundesliga của mình, anh đã khiến các nhân tố trên hàng công Leipzig gần như "tắt điện".

Kabak đã làm tốt. Ảnh: AFP.
Kabak đã làm tốt. Ảnh: AFP

Thắng 2-0 trước Leipzig, Liverpool rộng cửa vào tứ kết. Klopp sẽ không chủ quan nhưng cũng nên tính dần tới chuyện trở lại chặng đua tại Premier League vào cuối tuần này khi gặp Everton.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bảng xếp hạng vòng 24 Ngoại hạng Anh: Liverpool tụt xuống vị trí thứ 6

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sau vòng 24 Ngoại hạng Anh, Man City vẫn đang là đội chiếm ưu thế rõ rệt nhất với 53 điểm và còn trong tay một trận chưa đấu. Trong khi đó hy vọng của MU rất mong manh, còn Liverpool thì đã tuyệt vọng khi tụt xuống vị trí thứ 6, kém ngôi đầu 13 điểm. Song bất ngờ thú vị nhất ở top đầu là sự trở lại của Chelsea.

Leipzig - Liverpool: The Kop phải tự giải mã được bản thân

VIỆT HÙNG |

Không còn cơ hội ở Premier League, nếu Liverpool không nắm bắt được Champions League, mùa giải này coi như thất bại với thầy trò Jurgen Klopp.

Leipzig - Liverpool: Klopp vẫn vững vàng trước mọi nghịch cảnh

VIỆT HÙNG |

Khi mẹ vừa mất còn Liverpool liên tục khủng hoảng, Klopp vẫn tự tin vẫn đứng vững được trên đôi chân của mình trước đại chiến với Leipzig tại Champions League.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bảng xếp hạng vòng 24 Ngoại hạng Anh: Liverpool tụt xuống vị trí thứ 6

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sau vòng 24 Ngoại hạng Anh, Man City vẫn đang là đội chiếm ưu thế rõ rệt nhất với 53 điểm và còn trong tay một trận chưa đấu. Trong khi đó hy vọng của MU rất mong manh, còn Liverpool thì đã tuyệt vọng khi tụt xuống vị trí thứ 6, kém ngôi đầu 13 điểm. Song bất ngờ thú vị nhất ở top đầu là sự trở lại của Chelsea.

Leipzig - Liverpool: The Kop phải tự giải mã được bản thân

VIỆT HÙNG |

Không còn cơ hội ở Premier League, nếu Liverpool không nắm bắt được Champions League, mùa giải này coi như thất bại với thầy trò Jurgen Klopp.

Leipzig - Liverpool: Klopp vẫn vững vàng trước mọi nghịch cảnh

VIỆT HÙNG |

Khi mẹ vừa mất còn Liverpool liên tục khủng hoảng, Klopp vẫn tự tin vẫn đứng vững được trên đôi chân của mình trước đại chiến với Leipzig tại Champions League.