Tất cả mọi thứ đều diễn ra khi Toyota V.Leagua 2017 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn. Đầu tiên là sự ra đi “cực chẳng đã” của chiến lược gia người Pháp Alain Fiard của CLB TPHCM. Dù đã giúp đội bóng của Chủ tịch Lê Công Vinh trụ hạng đúng với mục tiêu đội bóng đưa ra, thế nhưng HLV Alain Fiard cũng ra đi theo cách mà không ai mong muốn: Bị sa thải.
Trước khi vòng đấu thứ 25 diễn ra, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng và HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng cũng nói lời chia tay đội bóng do mình dẫn dắt. Đơn giản bởi áp lực thành tích, đội bóng bết bát nên 2 ông thầy trẻ này mới “dứt áo ra đi”.
Việc HLV Lê Huỳnh Đức hay Trương Việt Hoàng ra đi là điều tất yếu, bởi thành tích khiêm tốn của họ so với mục tiêu đề ra nhưng họ vẫn được cái may mắn. Họ được lựa chọn, chứ không như ông thầy ngoại của TPHCM bị sa thải để dọn đường cho một cuộc cải cách nhân sự mới.
Trước ngày ông Alain Fiard bị cách chức, có thông tin là CLB TPHCM sẽ “dọn đường” để mang HLV Calisto hay HLV Miura về dẫn dắt đội bóng. Và cái cách sa thải HLV Alain Fiard sớm 2 vòng đấu trước khi V.League 2017 khép lại dường như là cách làm không mấy trọn vẹn về cả lí lẫn tình.
Sự ra đi của HLV Alain Fiard cũng giống như là một chiêu trò để thu hút sự chú ý của dư luận. Một cách làm “chẳng giống ai” của đội bóng vốn được nhắc đến nhiều bởi Công Vinh và những câu chuyện bên ngoài sân cỏ hơn là thành tích chuyên môn.