“Chào mừng các bạn đến với Old Trafford, thánh địa của “Quỷ đỏ” Man United. Hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn làm những điều đặc biệt nhé”. Anh bạn hướng dẫn hào hứng khi giới thiệu những đặc cách cho CĐV đến từ Việt Nam.
“Chúng ta sẽ đi ra từ đường hầm, nơi các cầu thủ vẫn bước ra sân. Tất nhiên, trước đó sẽ là phòng thay đồ của M.U. Và một nơi rất đặc biệt, với lối vào riêng dành cho những nhân vật đặc biệt. Ví dụ căn phòng này, các VIP vẫn có mặt trước trận đấu, ăn nhẹ và trò chuyện trước khi lên khán đài...”. Lần lượt, chiếc bàn mà Sir Bobby Charton, biểu tượng của M.U khi còn sống vẫn ngồi với ly rượu vang, chiếc ghế dành riêng cho Sir Alex Ferguson được giới thiệu cho các vị khách đến từ Việt Nam.
“Rất ít người được có mặt ở đây, nơi các cầu thủ thay đồ và họp bàn chiến thuật. Các bạn có thể thử thay đồ để tự mình chuẩn bị trận đấu nhé...”. Không giống nhiều CLB lớn khác, M.U cho phép CĐV tham quan phòng thay đồ. Thậm chí, những khán giả Việt Nam may mắn còn được vào khu kỹ thuật cho BHL, cầu thủ dự bị của đội chủ nhà để chụp hình và tưởng tượng mình đang trên ghế đầu, đứng lên ngồi xuống chỉ đạo như Sir Alex hay Mourinho vẫn làm mỗi cuối tuần trên sân nhà.
Tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm “Nhà hát của những giấc mơ” có lịch sử gần 100 năm, với sức chứa ban đầu chỉ 15.000 nhưng sau 3 lần cải tạo lên đến gần 80.000 chỗ ngồi, thành một trong những SVĐ đẹp, hiện đại với công năng sử dụng tuyệt vời nhất, các CĐV Việt Nam may mắn còn được giao lưu cùng với một trong số huyền thoại ở Old Trafford - tiền đạo Andy Cole.
“Tôi cũng là con người, rất bình thường nhé nên không có gì phải ngại ngùng cả, khi chúng ta đều là Quỷ đỏ. Tôi có 4 món quà dành cho các bạn đấy, cho những ai có câu hỏi độc lạ và ấn tượng nhất”. Giản dị và gần gũi, chân sút đứng thứ 3 trong lịch sử M.U chào mừng các CĐV Việt Nam với lời giới thiệu rất thân thiện.
“Đúng là trước đây tôi không hề biết gì về bóng đá Việt Nam. Thế nhưng qua hai người bạn thân là: Scholes và Giggs, tôi đã biết nhiều, thông qua những câu chuyện thú vị. Tôi cũng biết cả U.23 Việt Nam và thành công ở giải U.23 Châu Á mới đây đấy. Andy Cole kể về hai cựu danh thủ huyền thoại của M.U đang hợp tác cùng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF là Scholes và Giggs với mục tiêu giúp bóng đá trẻ Việt Nam phát triển. Thậm chí, anh chàng tiền đạo được rất nhiều thế hệ khán giả Việt Nam nhớ đến khi tung hoành ngang dọc cùng với “cạ cứng” York làm nên chiến tích vô tiền khoáng hậu với cú ăn 3 gồm FA Cup, Premier League và Champions League mùa 1998-1999 còn hứa hẹn “biết đâu có một ngày tôi sẽ đến, làm việc với BĐVN”.
“Tôi không dám tin M.U lại tạo cảm giác gần gũi như thế. Thực sự đặc biệt và chuyến đi này đã lý giải vì sao cả triệu khán giả Việt Nam yêu quý Quỷ đỏ. Được đến Old Trafford, xem M.U đá là điều tuyệt vời nhất và với tôi, nó là một giấc mơ có thật”. Anh Tống Lưu Thuận đến từ An Giang, một CĐV may mắn được tham dự chuyến đi Manchester cùng Kansai Paint - đối tác tài trợ cho M.U và nhận được những đặc cách khi đưa CĐV Việt Nam đến Old Trafford - chia sẻ với hy vọng sẽ có nhiều khán giả yêu Quỷ đỏ thành Manchester có cơ hội trải nghiệm với giấc mơ một lần đến với “Nhà hát của những giấc mơ”.
Sự trọng thị với Thượng đế
“Các bạn nhớ có mặt ở sân ít nhất 2 giờ nhé, chúng tôi sẽ đón các bạn với một điều đặc biệt. Ngay cả các CĐV ở Anh, rất ít người được xuống sân như thế...”. Cô bạn người Hongkong đang là Phó Giám đốc Truyền thông phụ trách khu vực Châu Á của M.U, Abby Mark giao hẹn cẩn thận và khuyên không nên mua sắm hay chụp ảnh mà cần ưu tiên trong đặc cách này. Rất trọng thị, hai cán bộ trực tiếp hướng dẫn cả đoàn CĐV Việt Nam đi một cửa riêng, qua đủ các cửa kiểm soát rồi xuống sân theo “lối cầu thủ vẫn ra sân từ những ngày xưa” ở khu vực khán đài A.
Ở đó, cựu danh thủ Bryan Robson trong bộ vest lịch lãm, mỉm cười bắt tay cảm ơn từng người trước khi chụp tấm ảnh lưu niệm giữa sân Old Trafford. Tất cả các trận đấu trên sân nhà, M.U đều dành những món quà bất ngờ cho CĐV của mình và với CĐV Việt Nam là màn chào đón rất thân thiện của một trong những huyền thoại của Quỷ đỏ. Và Bryan Robson không quên gửi lời cảm ơn đến từng CĐV với lời nhắn “một chuyến đi ý nghĩa để luôn là một phần của Man United nhé”.
“Xin cảm ơn và chúc các bạn chuyến đi vui vẻ, ý nghĩa. Thành thật xin lỗi nếu để các bạn buồn vì một trận đấu không tốt của Man United”. Sau trận thua West Bromwich 0-1 ở vòng 33 ngay trên sân nhà, đại diện của M.U gửi lời đến các CĐV Việt Nam và mong nhận được chia sẻ.
Đó là một trận đấu tệ, rất tệ của M.U. Gần như chắc chắn có vị trí thứ hai sau Man City nên MU không còn nhiều động lực trong khi Wesst Bromwich ở đáy bảng đang “chạy trốn tử thần”, thế nên cách các cầu thủ áo đỏ chơi bóng rồi thất bại khiến chúng tôi theo lối tư duy thông thường nhất của một CĐV Việt Nam, trong đôi chút thất vọng do háo hức với lần đầu đến với Old Trafford cùng bao điều tuyệt vời, rằng “chắc cứu bồ và thả để đối thủ trụ hạng”.
Thế nhưng ý nghĩ đó vừa len lỏi trong đầu đã bị gạt đi khi nghe lời xin lỗi chân thành. Và cả những gì thấy trên sân, khi khá đông CĐV bỏ ra về sớm do thất vọng với cách chơi bóng nhạt nhòa, thiếu tính chiến đấu của M.U nhưng tuyệt nhiên không một tiếng la ó hay chửi thề. Họ hiểu và chia sẻ với cái thế của đội bóng, trong một trận đấu M.U “bắt” Man City phải đăng quang sớm nhưng không phải trên sân nhà, bằng cách thất bại trước đối thủ cuối bảng sau khi đánh bại chính Man xanh 3-2 vòng đấu trước.