Thực tế, tiền vệ đang khoác áo Arsenal này đã bị CĐV la ó, chửi bới từ trước những trận thua Mexico và Hàn Quốc. Vì thế, cha của Ozil đã khuyên anh nên chia tay đội tuyển, bởi việc CĐV la ó chẳng khác gì họ đã “tấn công” anh.
Theo quản lí của đội tuyển Đức là Oliver Bierhoff, sau những trận đấu giao hữu trước thềm World Cup 2018, họ đã cân nhắc loại Ozil khỏi danh sách chính thức.

Lí do là cầu thủ này và Ilkay Gundogan, cả hai đều là gốc Thổ Nhĩ Kỳ, chụp ảnh chung với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, trong khi Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đang có mâu thuẫn về vấn đề chính trị.
Ngoài CĐV, Ozil cũng bị các cựu tiền vệ của đội tuyển Đức như Lothar Mathaus và Mario Basler chỉ trích về phong độ ở World Cup 2018.

Trên tờ Bild, ông Mustafa Ozil cho biết: “Nếu tôi ở vị trí của nó, tôi sẽ nói: "Cám ơn, thế là đủ".
“Nó đã thất vọng và bị tấn công. Những CĐV đã la ó trước World Cup và nó không hiểu được vì sao. Nó đã khoác áo đội tuyển trong 9 năm và là nhà vô địch thế giới.
Luôn luôn là nếu chúng ta thắng, chúng ta thắng cùng nhau nhưng nếu chúng ta thua, chúng ta thua vì Ozil. Nó bị la ó và bị xem là vật tế thần.”