“Kỳ vọng con ghi bàn giúp Việt Nam giành cúp Vàng bóng đá nam!”

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Nguyễn Tiến Quyền - cha của tiền đạo Tiến Linh bày tỏ hy vọng trước trận chung kết. Trong trận bán kết SEA Games 30 gặp U.22 Campuchia, tiền đạo Tiến Linh đã ghi bàn thắng mở tỉ số cho Đội tuyển U.22 Việt Nam.

Thấy cầu thủ bị chấn thương, đau xót như con mình

Ngày 7.12 tại Bình Dương, vừa xem bóng đá, ông Nguyễn Tiến Quyền (44 tuổi, bố tiền đạo Tiến Linh) vừa làm nhân viên phục vụ cho quán càphê của gia đình.

Chiến thắng của Việt Nam trước Campuchia đúng như dự đoán của ông Quyền trước đó. “Tôi rất vui và hài lòng trước kết quả trận đấu. Khi Tiến Linh ghi bàn khai thông bế tắc, khách uống càphê ùa vào ôm lấy tôi hòa cùng niềm vui chung của đất nước” - ông Quyền chia sẻ.

Dù thắng Campuchia, nhưng trận đấu này đội bạn chơi rắn, nhiều cầu thủ bị phạm lỗi, có tình huống rất thô bạo. Điều này khiến người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của các cầu thủ trong trận chung kết. Ông  Nguyễn Tiến Quyền chia sẻ: “Không riêng gì tôi, bất cứ cha mẹ nào nhìn thấy các cháu bị phạm lỗi chấn thương đều rất lo lắng. Thấy các cầu thủ chấn thương tôi đau như con mình bị chấn thương”.

“Tôi sợ Tiến Linh chấn thương nặng không thể thi đấu trong trận chung kết. Sáng ngày 8.12, Linh điện về nói thầy Park thấy sức và bước chân của con không còn sự sung sức như ban đầu do bị phạm lỗi nhiều. Con xin thầy cố đá thêm nhưng thầy quyết định thay con ra sân để giữ cho trận chung kết. Tôi thấy quyết định này là rất hợp lý” - ông Quyền nói.

Đam mê và khổ luyện mới có được sự tiến bộ

Cha Tiến Linh nói, từ trẻ ông đã ham mê bóng đá, bóng chuyền và chơi tốt hai môn này. Sinh ra Tiến Linh cũng sớm thích bóng đá. Tuy nhiên con đường đến bóng đá của cầu thủ này cũng rất gian nan. Ban đầu nhiều người trong gia đình  không đồng ý để Linh theo nghiệp bóng đá.

Năm Tiến Linh lên lớp 7, thầy giáo dạy thể dục đã phát hiện ra năng khiếu của cậu học sinh nên đã giới thiệu cho nguồn đào tạo bóng đá trẻ Bình Dương.

Thời gian đầu ông Quyền đi theo con, nhiều trận Tiến Linh chỉ ngồi trong khán đài nhìn bạn đá không được ra sân. Cầu thủ trẻ này nản, vợ chồng ông Quyền cũng buồn. “Lúc này, trên lớp Tiến Linh đang học rất tốt, mà theo bóng đá thì không biết con đường này thế nào. Tôi đi xem đá ở các giải U.13, Linh còn thấp bé, nhẹ cân. Cháu đỡ trái bóng chưa chắc nên gia đình rất lo lắng về con đường của cháu. Nhưng sau đó, ngoài giờ học, cháu miệt mài với trái bóng. Thấy đam mê của con nên tôi đã quyết định ủng hộ để Tiến Linh theo đuổi” - ông Quyền nói.

Nhìn sự tiến bộ của Linh ngày hôm nay, gia đình ông Nguyễn Tiến Quyền rất biết ơn thầy Đặng Trần Chỉnh. Thầy là người tâm huyết và truyền rất nhiều động lực cho Tiến Linh.

Về cột mốc đánh dấu sự phát triển trong sự nghiệp bóng đá của Tiến Linh, ông Quyền cho biết năm 2015, Linh cùng 4 cầu thủ của Bình Dương được cử đi đá giải U.19 Đông Nam Á ở Lào. Linh ghi 3 bàn thắng tại giải đấu này và được huấn luyện viên tin tưởng.

“Sau đó về Việt Nam Linh tiếp tục được chọn đi đá ở nhiều giải đấu lớn hơn. Tôi cho rằng đây là dấu mốc tạo nên bước ngoặt trong sự tiến bộ của Linh” - ông Quyền nhận định.

Nhìn lại chặng đường của con đến ngày hôm nay, ông Quyền cho biết có thể nói con đã trải qua một thời gian khổ luyện. “Hết giờ tập, Tiến Linh còn nán lại tập thêm. Về nhà tậm thể hình, rèn luyện thể lực từng ngày”.

“Tôi thấy rằng Indonesia là đội chơi rắn, trong trận chung kết, tôi và vợ đều mong con được chọn đá ngay từ đầu. Tôi kỳ vọng Linh sẽ ghi 1 bàn. Trận này tỉ số sẽ không cách biệt, tôi dự đoán Việt Nam sẽ thắng 1 hoặc 2-0”. Ông Nguyễn Tiến Quyền - cha của tiền đạo Tiến Linh

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".