Ẩn đi dáng vẻ của một cầu thủ nổi tiếng và xuất sắc trên sân cỏ, Quang Hải đã hết mình với các du khách trong điệu nhảy sạp sôi động của đêm hội Làng Nương, cảm nhận trọn vẹn sự tĩnh tại, thư thái của lễ Thiền đăng. Nếu chúng ta đã bắt gặp một Quang Hải mạnh mẽ, không bao giờ lùi bước trong mỗi trận đấu thì cũng có một Quang Hải rất gần gũi, tình cảm khi cùng gia đình lên núi Yên Tử lễ Phật, cầu an, chiêm bái non thiêng Yên Tử và giao lưu, gắn kết với các du khách.



Anh là cầu thủ nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 và được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Yên Tử từ lâu đã được coi như một bảo tàng sống về văn hóa và cũng là cội nguồn tâm linh cho bao thế hệ. Dân gian vẫn lưu truyền: “Trăm năm tích đức tu hành, chưa về Yên Tử chưa thành quả tu”. Núi thiêng Yên Tử là nơi tu thành chính quả của các vị thiền sư, bởi thế, rất nhiều vị khách đặc biệt đến Yên Tử để được an tĩnh tâm thân, tái tạo năng lượng an lành, bắt đầu chặng đường mới đầy khởi sắc.
