Gần 3.000 người hâm mộ đội bóng đất mỏ, trong đó có khoảng 1.000 người là fan “ruột” đã nhanh chóng lấp đầy chỗ trống trên hàng ghế CĐV.
Ngay từ rất sớm, những màu áo xanh lam đã có mặt tại sân đấu, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết như bóng bay, trống lớn, cờ vẫy… cho kế hoạch khích lệ tinh thần thi đấu cho cầu thủ.
Đã gắn bó 5 năm nay với các hoạt động cổ vũ của hội CĐV, ông Trường (62 tuổi) cho biết: “Mỗi người có một niềm vui tuổi già. Tôi thì chọn việc đứng lên, đại diện anh em, hô hào mọi người tạo nên những bài cổ vũ cho các cầu thủ”.
Ông còn phấn khởi tâm sự về truyền thống yêu thể thao trong gia đình của mình: “Vợ tôi cũng rất ủng hộ. Nếu đội bóng đá trên sân nhà, bà ấy cũng đi xem. Xa quá thì bà ấy mới chịu ở nhà”.
Nhiều năm trở về đây, nhất là từ khi ông Trần Lê Trung lên làm chủ tịch hội CĐV, Than Quảng Ninh đã được biết đến là đội bóng có đội ngũ CĐV chuyên nghiệp với những phương thức bài bản, văn minh.
Không cần pháo sáng, họ tự biết cách gây ấn tượng với đối thủ cũng như BTC sân khác: “Đi đến đâu xem bóng đá, mình phải chấp hành quy định ở đó. Có nhiều nơi không cho phép mang pháo điện vào sân, mình phải nghiêm chỉnh làm theo thôi. Bởi nhiệt tình, máu lửa mới là cái chúng ta cần mang vào sân nhất!”- ông Trường bày tỏ.
Trận đấu chiều qua, Than Quảng Ninh xuất sắc giành được 3 điểm trước đội khách như một phần thưởng xứng đáng cho những gì họ đã cố gắng. Tuy nhiên, nếu được đặt bút cho điểm, thì CĐV của họ xuất sắc nhận điểm 10.