Manchester United bị loại khỏi Europa League:

Không có thực lực, sao phải buồn?

VIỆT HÙNG |

Trận thua trước Sevilla rạng sáng 17.8 là thất bại thứ 3 liên tiếp ở các trận bán kết của “Quỷ đỏ” trong mùa này, khiến họ lập thêm những kỷ lục không lấy gì làm vui vẻ.

Hàng công thiếu khả năng “sát thương”

46 pha dứt điểm, 21 lần trúng đích nhưng chỉ có 2 bàn thắng nhờ công của Bruno Fernandes trên chấm phạt đền, đó là những gì các mũi nhọn của Manchester United (M.U) thể hiện trong 2 trận tứ kết và bán kết Europa League. Một điều bất ngờ, những cái tên như Rashford, Martial hay Greenwood có phong độ tốt kể từ khi bóng lăn trở lại tầm thường vào lúc cần tỏa sáng nhất.

Bruno vẫn chơi ổn định, Pogba trách nhiệm hơn nhưng như vậy là chưa đủ nếu những người được họ “tiếp đạn” bỗng dưng vô dụng. “Mốt” sở hữu một bộ ba tấn công đã rộ lên từ 5 năm trở lại đây khi Barca trình làng “tam tấu” Messi - Suarez - Neymar. Nhiều đội khác học theo nhưng chưa đạt đến tầm. Nhìn về bộ ba của M.U, xét về tài năng lẫn đẳng cấp đều chưa đạt đến tầm có thể gánh đội, bằng một vài pha xử lý hay cú dứt điểm. Ngoại trừ Greenwood còn trẻ, Rashford lẫn Martial đã đá trong màu áo M.U quãng thời gian dài, kinh qua mọi đấu trường nhưng vẫn không thể bật vọt, không tôi luyện được bản lĩnh và chất thép ở những trận cầu có tính chất sinh tử.

Với cách làm bóng đá kiểu này, M.U sẽ không mua thêm tiền đạo nữa và đặt hết niềm tin vào những con người đang có. Điều ấy đúng và đáng tự hào khi nhìn vào truyền thống của CLB nhưng sẽ trở thành canh bạc mạo hiểm cho mùa giải năm sau.

Hàng tiền vệ chỉ là những mảnh ghép

Càng về cuối giải và bị vắt kiệt sức, Bruno càng đuội chứ không duy trì được sức mạnh, khả năng sát thương trong cách chơi. Pogba thì “sáng nắng, chiều mưa” và không phải chỗ dựa tin cậy lúc đội bóng cần nhất. Khi Fred được trọng dụng như một phương án thì vô dụng, trong khi những người được thay vào như Mata hay James cũng không để lại dấu ấn gì. Hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ” khá mạnh khi tất cả đạt điểm rơi phong độ, tìm được nhịp điệu chơi bóng. Nhưng cũng là con người đó, khi phải căng ra và trong thời điểm cần thể hiện nhất thì gây thất vọng.

Các tiền vệ mà M.U đang sở hữu có đủ phẩm chất để tạo nên một hàng tiền vệ vững chãi. Nhưng ở những trận đánh quan trọng, việc không còn thể lực và không đủ tinh tế khiến họ chơi như những mảnh ghép rời rạc. Với nhiều lựa chọn, nhìn vào có thể thấy M.U thừa người nhưng thực chất lại thiếu, nhất những phương án hiệu quả, đủ khả năng “giải toán” cho những trận đấu phải thắng như trận bán kết với Sevilla.

Hàng thủ hay mắc lỗi

Ở 2 bàn thua của “Quỷ đỏ”, đều có lỗi của cặp trung vệ. Bàn đầu tiên, Maguire quay lưng về bóng để lọt Suso băng vào dứt điểm. Bàn thứ hai, Lindelof nhảy lên hời hợt để De Jong đệm bóng cận thành. Sau tình huống mắc lỗi dẫn đến thất bại đó, Lindelof và Bruno đã có lời qua tiếng lại.

M.U đến lúc này vẫn chưa trở thành nhà vô địch bởi họ chưa thấm được tư tưởng của Sir Alex Ferguson. Fergie từng nói: “Phòng thủ mới giúp bạn trở thành nhà vô địch”. Nếu không mắc những lỗi sơ đẳng trên, chưa chắc lưới của De Gea đã rung trong một ngày các chân sút Sevilla cũng chơi dưới sức và không có gì đặc sắc.

80 triệu bảng và tấm băng đội trưởng cho Maguire chưa cho thấy sự xứng đáng về giá trị và dần đi đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Những người còn lại đá quanh thủ lĩnh hàng phòng ngự của M.U chưa bao giờ nằm trong hàng ngũ những vị trí xuất sắc nhất của Premier League chứ đừng nói đến tầm Châu Âu.

Ole Solskjaer chưa đủ tầm

Một mùa giải thua 3 trận bán kết, đó là thành tích đáng xấu hổ với M.U của Ole Solsa. Ông chưa đủ khả năng đặt ra những con tính phù hợp với những người đang có để đua ở tất cả đấu trường. May cho M.U họ vẫn giật được vé đá Champions League ở vòng cuối Premier League, nếu không thì đúng là một mùa giải thảm họa.

Nhìn cách M.U đá, người hâm mộ của họ sẽ tự hỏi, nếu bơi ra biển lớn Champions League, gặp phải những đội như Bayern Munich thì kết cục sẽ ra sao? Ở lại Europa League và tìm danh hiệu còn hơn cứ cố gắng đua vô vọng ở đấu trường cao nhất. Những gì đang có, đã thể hiện và cả chức vô địch năm 2016 có lẽ đã chỉ ra rằng, đây hiện là sân chơi phù hợp với “Quỷ đỏ” trong giai đoạn tái thiết này.

“Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”. Nếu có thực lực, thua mới đau còn ngược lại, sao phải buồn khi ở chính nơi được kỳ vọng nhất, M.U vẫn ngã ngựa theo cách muối mặt như mọi khi?

Lần đầu tiên sau 31 năm, Manchester United trắng danh hiệu ở 3 mùa giải liên tiếp. Mùa này, họ đã đi đến bán kết Leauge Cup, FA Cup và Europa League nhưng đều thất bại. Trận thua 1-2 trước Sevilla cũng là lần thứ 3 liên tiếp M.U bị các đội La Liga loại khỏi Cúp Châu Âu. Ở 2 mùa giải trước tại Champions League, Quỷ đỏ đều dừng chân ở tứ kết trước Sevilla và Barca.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Chần chừ vụ Sancho, M.U sẽ phải đối đầu 2 “ông kẹ” từ Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN |

Nếu Manchester United không giành được Jadon Sancho ngay trong mùa Hè năm nay thì họ sẽ phải đối mặt với những đối thủ rất cứng vào năm 2021.

Solskjaer: "M.U có lợi khi không được đá Champions League"

TAM NGUYÊN |

Sau 1 mùa đá Europa League, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tin rằng, điều đó có lợi cho ông và Manchester United trước khi trở lại Champions League.

Chơi không hay hơn, Inter và M.U vẫn vào tứ kết Europa League

TAM NGUYÊN |

Loạt trận đấu diễn ra rạng sáng nay đánh dấu sự trở lại của Cúp Châu Âu có kết quả toàn thắng cho các đội chủ nhà và... xếp trước, dù không phải đội nào cũng chơi hay hơn, kể cả Manchester United và Inter Milan.

Tạm dừng hoạt động tuyến trực thăng Vũng Tàu - Côn Đảo từ 17.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Công ty Trực thăng Miền Nam đã có thông báo tạm dừng các chuyến bay trực thăng từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại vì xảy ra sự cố kỹ thuật.

Nỗi đau của con voi phải chở khách du lịch suốt 25 năm

Thúy Ngọc |

Voi Pai Lin, 71 tuổi, bị biến dạng cột sống sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan, với những ngày phải cõng tới 6 khách du lịch một lúc.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Chần chừ vụ Sancho, M.U sẽ phải đối đầu 2 “ông kẹ” từ Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN |

Nếu Manchester United không giành được Jadon Sancho ngay trong mùa Hè năm nay thì họ sẽ phải đối mặt với những đối thủ rất cứng vào năm 2021.

Solskjaer: "M.U có lợi khi không được đá Champions League"

TAM NGUYÊN |

Sau 1 mùa đá Europa League, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tin rằng, điều đó có lợi cho ông và Manchester United trước khi trở lại Champions League.

Chơi không hay hơn, Inter và M.U vẫn vào tứ kết Europa League

TAM NGUYÊN |

Loạt trận đấu diễn ra rạng sáng nay đánh dấu sự trở lại của Cúp Châu Âu có kết quả toàn thắng cho các đội chủ nhà và... xếp trước, dù không phải đội nào cũng chơi hay hơn, kể cả Manchester United và Inter Milan.