Khi V.League nhìn qua "lăng kính" bầu Đức

ĐÌNH THẢO |

Vòng 17 Wake-up 247 V.League 2019 chứng kiến hàng loạt "siêu phẩm", những trận cầu hấp dẫn và kịch tính nhưng thật buồn...

Khi bây giờ, cái hay cái đẹp bị chìm khuất và dường như chẳng mấy người để ý đến những khía cạnh tích cực, thay vào đó là những ám ảnh, tranh cãi và “gam màu tối” được nhìn qua "lăng kính" từ phát biểu ám chỉ tiêu cực tạo ra rất nhiều tác động, ảnh hưởng của một nhân vật quyền lực từng làm Phó Chủ tịch VFF như bầu Đức...

Sài Gòn - Hà Nội và “nỗi oan” khó tả

Trải qua 2 trận hòa tức tưởi trước S. Khánh Hòa BVN và HAGL, Hà Nội hành quân tới làm khách của Sài Gòn với mục tiêu giành 3 điểm để bám đuổi ngôi đầu với TP.HCM. Mọi toan tính của HLV Nguyễn Thành Công của đội nhà sớm phải thay đổi khi hậu vệ Đức Lợi phải rời sân để nhập viện cấp cứu vì một pha va chạm mạnh. Mất trụ cột hàng thủ, dù chơi tốt nhưng trước một Hà Nội tập trung, quyết tâm cao độ và phong độ chói sáng của thủ quân Văn Quyết, TP.HCM vẫn thua trong bất lực.

Chiến thắng 4-1 của đội bóng Thủ đô trước Sài Gòn là điều không quá bất ngờ, nếu đặt lên bàn cân so sánh mọi yếu tố. Nhưng chính cái cách mà dư luận và báo chí đặt vấn đề theo chiều hướng khác lại mới là... vấn đề.

Sài Gòn trước khi đổi tên và “chuyển khẩu” vào TP.HCM đá V.League vốn là đội hạng Nhất Hà Nội giành quyền thăng hạng mùa 2015. Thế nên đội bóng này được mặc định là “sân sau” của bầu Hiển, và khi Hà Nội đang đua ngôi vô địch thì việc họ thắng Sài Gòn được coi là nghiễm nhiên.

CLB Sài Gòn đánh đổi mồ hôi, sức lực và cả máu trong trận thua 1-4 trước Hà Nội nhưng họ bị phủ nhận mọi nỗ lực và cố gắng vì những nghi ngờ về tình trạng “xin cho, quan hệ“. Ảnh: Đình Viên
CLB Sài Gòn đánh đổi mồ hôi, sức lực và cả máu trong trận thua 1-4 trước Hà Nội nhưng họ bị phủ nhận mọi nỗ lực và cố gắng vì những nghi ngờ về tình trạng “xin cho, quan hệ“. Ảnh: Đình Viên

Cũng giống như mùa giải 2018, Hà Nội đang "thắng như chẻ tre" bỗng nhiên nhận thất bại 2-5 trước Sài Gòn ở vòng 14 cũng khiến cho dư luận đặt vấn đề và cho rằng chiến thắng trên là không xứng đáng, dù thực tế 2 mùa trước đó đội bóng này dưới thời HLV Đức Thắng luôn chơi rất hay như là khắc tinh của đối thủ anh em Hà Nội.

Một trận đấu mà CLB Sài Gòn đã đánh đổi cả mồ hôi, 100% sức lực và cả máu khi mà hậu vệ Đức Lợi bị rạn xương quai hàm, rạn gò má, tụ máu não và hiện vẫn đang được theo dõi, thế nhưng những điều đó cũng không giúp dư luận có cái nhìn cảm thông theo hướng tích cực hơn. Thay vào đó là góc nhìn tiêu cực, nghi ngờ và cả giễu cợt để rồi phủ nhận mọi nỗ lực, sự cố gắng của cầu thủ Sài Gòn nói riêng.

Và không chỉ trận đấu này, cái hay cái đẹp và những thứ thuộc về chuyên môn ở vòng 17 V.League 2019 bị trùm một màu u tối. Chính xác ra, từ ngay lượt về và sau phát ngôn gây sốc ám chỉ tiêu cực với "5 thằng gầy đánh 1 thằng béo" của ông bầu quyền lực Đoàn Nguyên Đức, V.League lại ầm ỹ rồi bị nhìn nhận theo hướng khác.

Khi HAGL của bầu Đức cũng có hy vọng

V.League 2019 không chỉ hấp dẫn ở cuộc đua ngôi đầu mà nó còn gây sự chú ý ở nhóm cuối bảng khi mà HAGL đang ngụp lặn ở nhóm “cầm đèn đỏ”. Trải qua 7 trận chỉ hòa và thua, đội bóng phố Núi có chiến thắng 3-2 trước SLNA trên sân Pleiku, vươn lên vị trí thứ 12 trên BXH, xếp trên Quảng Nam và S. Khánh Hòa BVN.

Chiến thắng này được xem là hy vọng mới của HAGL, trong tình cảnh đội bóng đang sa sút phong độ trầm trọng, thêm vào đó người hâm mộ đang có động thái quay lưng đằng sau phát biểu “đá cho vui” của bầu Đức.

Sau vòng đấu thứ 17, HLV Võ Đình Tân của S. Khánh Hòa BVN, đội đang xếp cuối BXH và bị "điểm mặt chỉ tên" sẽ xuống hạng, trả lời báo chí một cách đầy cám cảnh và bức xúc: “Bóng đá Khánh Hòa từ trước đến nay vẫn vậy. Khi tôi làm việc, dù bất cứ tình huống hay hoàn cảnh nào, cầu thủ vẫn phải thi đấu hết mình. Đó là tiêu chí xuyên suốt mùa giải. Và phải nói điều này, ở V.League chỉ mình Khánh Hòa làm được. Kể cả thiếu điểm, thừa điểm, chúng tôi vẫn đá hết mình và không xin bất cứ một ai. Nói thẳng ra là như vậy...”

HAGL của bầu Đức như được “cứu cánh” sau trận thắng 3-2 trước đối thủ SLNA trên sân nhà ở vòng 17, qua đó thoát khỏi vị trí áp chót trên BXH. Ảnh: VPF
HAGL của bầu Đức như được “cứu cánh” sau trận thắng 3-2 trước đối thủ SLNA trên sân nhà ở vòng 17, qua đó thoát khỏi vị trí áp chót trên BXH. Ảnh: VPF

S. Khánh Hòa BVN từng được ví như là “ngựa ô” của V.League nhưng rồi vì tài chính và nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan, các trụ cột rời đi, đội hình sứt mẻ khiến họ đang có nguy cơ về hạng Nhất. Dù vậy, đội bóng phố Biển vẫn sẵn sàng chơi sòng phẳng với bất kì đối thủ nào.

S. Khánh Hòa BVN có thể xuống hạng, hoặc đá trận play-off nhưng phát biểu đánh thẳng vào thực trạng của V.League theo kiểu “xin cho, quan hệ” của HLV Võ Đình Tân phần nào cho thấy những góc khuất của giải đấu cao nhất Việt Nam.

Bởi ngay cả HAGL vốn từng được bầu Đức tung hô là đá ngoan, đá đẹp thì xuống hạng cũng không sao, nhưng liệu đằng sau, đội bóng này có nằm ngoài cái quy luật và cái vòng xoáy ngầm của một nền bóng đá? Hỏi và cần phải nhìn nhận điều này theo cách công minh nhất, bởi có những mùa giải HAGL như “chết đi, sống lại” một cách “thần kì” và vẫn trụ hạng thành công.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Nội bộ ĐT Thái Lan “sứt mẻ” trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

ĐT Thái Lan đang gấp rút tìm cho mình một trưởng đoàn mới khi mà ông Kittisak Champathipong bất ngờ đệ đơn lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xin từ chức.

Tuyển Việt Nam được ưu ái đặc biệt để đấu Thái Lan tại vòng loại World Cup

Cát Tường |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang lên kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu V.League 2019 nhằm giúp tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Mạc Hồng Quân - từ "tội đồ" SEA Games đến "vua dội bom" tại V.League 2019

C.T (Nguồn Next Sports) |

Tại SEA Games 28 ở Singapore, tiền đạo Mạc Hồng Quân thi đấu đầy thất vọng. Sự kém duyên trong màu áo "Rồng vàng" khiến cánh cửa lên tuyển Việt Nam của chân sút sinh năm 1992 gần như đóng lại.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Nội bộ ĐT Thái Lan “sứt mẻ” trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

ĐT Thái Lan đang gấp rút tìm cho mình một trưởng đoàn mới khi mà ông Kittisak Champathipong bất ngờ đệ đơn lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xin từ chức.

Tuyển Việt Nam được ưu ái đặc biệt để đấu Thái Lan tại vòng loại World Cup

Cát Tường |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang lên kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu V.League 2019 nhằm giúp tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Mạc Hồng Quân - từ "tội đồ" SEA Games đến "vua dội bom" tại V.League 2019

C.T (Nguồn Next Sports) |

Tại SEA Games 28 ở Singapore, tiền đạo Mạc Hồng Quân thi đấu đầy thất vọng. Sự kém duyên trong màu áo "Rồng vàng" khiến cánh cửa lên tuyển Việt Nam của chân sút sinh năm 1992 gần như đóng lại.