Khi người ta… quên

Lê Vinh |

Có những thứ quên đi được sẽ tốt hơn nhưng nhiều điều mà quên thì thật tai hại, như những gì đang diễn ra ở EURO 2020 này…

Quên cách đá dưới sức ép…

Lượt trận thứ hai vòng bảng EURO 2020 đã đi qua sau các trận đấu hôm thứ Bảy (19.6) vừa qua. Trước khi bước vào lượt thứ ba quyết định từ Chủ nhật, những kết quả bất ngờ khiến cho giải đấu mới chỉ xác định được 3 đội giành vé đi tiếp (Italia, Bỉ, Hà Lan) và chỉ 1 đội chính thức bị loại (Bắc Macedonia).

Trong những kết quả đầy bất ngờ của lượt trận thứ hai, có thể nhận thấy vấn đề chung của các đội bóng liên quan đến từ “quên”. Bất ngờ nhất kể từ đầu giải là việc Hungary cầm hòa đội tuyển Pháp 1-1. Thực sự đáng khen cho tinh thần thi đấu của đội chủ nhà, nhưng sau trận đấu, Antoine Griezmann thừa nhận rằng anh và các đồng đội “đã quên cách thi đấu trong sân đầy chật khán giả”.

“Chúng tôi không thể liên lạc được với nhau”, tiền đạo câu lạc bộ Barcelona nói. Quả thực, cũng như Bồ Đào Nha, nhà vô địch thế giới đã phải chịu sức ép khủng khiếp từ hơn 60.000 cổ động viên Hungary trên sân Puskas Arena. Nói “khủng khiếp” là bởi 1 năm rưỡi qua, Griezmann và tất cả các cầu thủ đã dần quen với điều kiện thi đấu không có khán giả, lúc mà đến cả tiếng thở cũng là âm thanh khá to.

Quên cách ghi bàn…

Dịch COVID-19 đặt các cầu thủ vào trạng thái mới, để rồi quên mất họ đã từng chịu đựng sức ép còn ghê gớm hơn thế. Quên nhưng rồi cũng sẽ dần làm quen trở lại và ít nhất thì Les Bleus cũng chứng tỏ được bản lĩnh để gỡ hòa, nhưng quên mất cách ghi bàn thì thực sự đáng ngại.

Đội tuyển Tây Ban Nha đang rơi vào tình cảnh này. Nói về số cơ hội rõ rệt sau 2 trận đấu, La Roja không kém bất kỳ đội nào. Tổng cộng 30 lần dứt điểm trước Thụy Điển và Ba Lan (10 lần trúng đích) nhưng chỉ có duy nhất bàn thắng. Alvaro Morata cuối cùng cũng có bàn thắng được công nhận, nhưng anh nếu không “chuyển bàn thắng thành cơ hội” nhiều đến vậy thì Tây Ban Nha đã không rơi vào thế khó như lúc này.

Thậm chí, đến cả sút 11m giờ cũng trở thành vấn đề, bởi khi Gerard Moreno đá trúng cột dọc rồi Morata đệm ra ngoài, đó đã là cú đá hỏng thứ tư liên tiếp của Tây Ban Nha ở các trận gần đây.

… Quên cả mình và đối thủ là ai

Ừ thì quên cách ghi bàn dần dần rồi cũng sẽ tìm lại được, hoặc có ai đó làm thay, nhưng quên mất mình đang ở đâu hay đối thủ là ai là điều không được phép.

Ra quân bằng trận thắng Croatia - Á quân thế giới, dường như khiến cho đội tuyển Anh biến mình trở thành nhà vô địch thế giới. Trước Scotland hơn Croatia về sức mạnh thể lực, hiểu họ rõ hơn về phong cách chơi, rất nhiều vấn đề của huấn luyện viên Gareth Southgate và các học trò đã được chỉ ra. Kết luận, nghe cay đắng nhưng thực tế vẫn vậy, Tam Sư luôn tự huyễn hoặc mình mà quên - hay không nhận ra - rằng trên khía cạnh tập thể, họ còn kém nhiều đội bóng khác về tính liên kết và tinh thần.

Với Bồ Đào Nha, điều họ quên khi đối đầu với đội tuyển Đức là thứ tinh thần đã đi vào huyền thoại của “Cỗ xe tăng”. Ngay cả khi thầy trò Joachim Low thua Pháp ở trận đầu tiên thì cũng không mấy người dũng cảm gạch tên họ khỏi cuộc đua. Các đồng đội của Cristiano Ronaldo, trong đó có Raphael Guerreiro đang chơi bóng tại Bundesliga, đã hơi tự mãn sau bàn mở tỉ số. Việc thua ngược 2-4 sẽ nhắc lại cho họ nhớ kỹ hơn rằng, “đấu với người Đức, phút 90 vẫn chưa phải là lúc trận đấu kết thúc”.

Lê Vinh
TIN LIÊN QUAN

Bồ Đào Nha thua Đức tại EURO 2020, trong nỗi nhớ Joao Cancelo

MINH TRIẾT |

Trận thua 2-4 của Bồ Đào Nha trước Đức có lẽ là "cơn ác mộng" của hàng phòng ngự Selecao Châu Âu, nhất là hậu vệ phải.

Bảng xếp hạng EURO 2020 sau lượt trận thứ 2

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: EURO 2020) |

Bảng xếp hạng EURO 2020 sau lượt trận thứ 2 đã có nhiều xáo trộn và bất ngờ, khi một số đội bóng lớn như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha đang ở vị trí nguy hiểm.

5 "ông lớn" cần gì để giành vé vào vòng knock-out EURO 2020?

TAM NGUYÊN |

5 đội bóng lớn giàu thành tích gồm Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đều đang trong tình thế "sinh tử" ở lượt đấu cuối tại vòng bảng EURO 2020.

Cổ động viên Hungary mở hội ngày cầm hòa tuyển Pháp tại EURO 2020

MINH TRIẾT (ẢNH: AFP) |

Được hơn 60.000 người hâm mộ cổ vũ cuồng nhiệt tại Puskas Arena, đội tuyển Hungary đã hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch World Cup - tuyển Pháp.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Bồ Đào Nha thua Đức tại EURO 2020, trong nỗi nhớ Joao Cancelo

MINH TRIẾT |

Trận thua 2-4 của Bồ Đào Nha trước Đức có lẽ là "cơn ác mộng" của hàng phòng ngự Selecao Châu Âu, nhất là hậu vệ phải.

Bảng xếp hạng EURO 2020 sau lượt trận thứ 2

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: EURO 2020) |

Bảng xếp hạng EURO 2020 sau lượt trận thứ 2 đã có nhiều xáo trộn và bất ngờ, khi một số đội bóng lớn như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha đang ở vị trí nguy hiểm.

5 "ông lớn" cần gì để giành vé vào vòng knock-out EURO 2020?

TAM NGUYÊN |

5 đội bóng lớn giàu thành tích gồm Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đều đang trong tình thế "sinh tử" ở lượt đấu cuối tại vòng bảng EURO 2020.

Cổ động viên Hungary mở hội ngày cầm hòa tuyển Pháp tại EURO 2020

MINH TRIẾT (ẢNH: AFP) |

Được hơn 60.000 người hâm mộ cổ vũ cuồng nhiệt tại Puskas Arena, đội tuyển Hungary đã hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch World Cup - tuyển Pháp.