Man United và Liverpool thất bại thảm hại:

Khi bóng đá đỉnh cao cũng mắc dịch bệnh

VIỆT HÙNG |

Trong một vòng đấu cả hai “Quỷ đỏ” của Premier League đều nhận những trận thua đậm bậc nhất lịch sử CLB, người hâm mộ và những nhà hoạch định đã có thêm một vài lăng kính để thông cảm cho một thứ bóng đá đỉnh cao không trọn vẹn bởi những tác động xã hội.

Man United không còn “dòng máu Quỷ đỏ”, từ tướng đến quân

Sau trận thua 1-6 trước Tottenham, HLV Solskjaer chia sẻ, câu chuyện của Man United không đến nhiều ở vấn đề chuyên môn. Nguyên nhân chính là bản lĩnh của các cầu thủ trên sân không đến tầm. Thế nhưng, trong một cuộc chơi mà phần trả lời phỏng vấn như một chương kết bắt buộc phải có, Ole còn lấy lý do gì để biện minh cho thất bại nữa?

Tính cả mùa 2020-2021 này, Solsa đã có 3 mùa nắm Manchester United, trong đó mùa 2019-2020 được làm trọn vẹn. Mỗi người đều có những sứ mệnh lịch sử riêng trong sự nghiệp và Ole đã đi hết quãng đó tại sân Old Trafford. Ông là HLV duy nhất ổn định được phòng thay đồ của “Quỷ đỏ” từ sau thời Sir Alex. Dưới triều đại Solskjaer, nội bộ M.U không có bất cứ cuộc phá rối nào như Alexis Sanchez, Paul Pogba, Angel Di Maria, Memphis Depay... Khi đã ổn định được nội tình, đã đến lúc ông thầy người Na Uy chia tay Man United để nhường chỗ cho một người mới đẳng cấp hơn, đủ sức cạnh tranh danh hiệu.

Ole được nhận xét là người “có dòng máu” M.U. Thế nhưng, sự thật lại trái ngược. Ông không đủ cá tính ở những tình huống cần phải thể hiện trên sân như đe dọa đối thủ, vỗ mặt trọng tài hay võ mồm trên bàn truyền thông. Khi Anthony Martial bị thẻ đỏ, Solsa ngồi lặng yên trên khán đài chứ không lao xuống ép điều tương tự cho Eric Lamela của Spurs.

Khi người thầy hiền lành quá mức như vậy, một đội trưởng đô con như Harry Maguire cũng đứng chống nạng nhìn đồng đội của mình rời sân tức tưởi và đội nhà nhận trận thua 1-6. Trường hợp của Maguire chỉ là một trong hàng chục cầu thủ khác đang khoác lên mình chiếc áo đấu của Man United. Họ chỉ biết đá bóng nhưng không thể hiện được mình đang đá cho một đội tầm cỡ như thế nào.

Liverpool tự thua chính mình

The Kop của Jurgen Klopp hay các đội từng được dẫn dắt bởi Pep Guardiola đều có một điểm chung trong cách xây dựng lối chơi. Họ đều muốn định hình cho CLB thứ bóng đá lập trình, theo bản sắc đến cực đoan. Pep và Klopp muốn xây dựng triết lý của mình để biến mọi đội bóng chơi theo phong cách đó thành một đế chế. Cả hai đã thành công quá nhiều nhưng khi thất bại, lối ra ở đâu là điều không thể tìm thấy.

Những đội như Liverpool hay Man City, thua 2-7 trước Aston Villa hay 2-5 trước Leicester, tất cả chỉ có cùng kết quả là 0 điểm. Trong một trận đấu cụ thể, khi bị đối thủ bắt bài và phá được triết lý, họ có thể thua đậm hơn như thế và không có cách nào thoát được khỏi vũng lầy. Còn nhớ Liverpool đã từng thua Barca tới 0-3 theo kịch bản như vậy hay Bayern Munich của Pep trong quá khứ.

Thế nhưng khác với Manchester United, thất bại của Liverpool chỉ được coi là một cú sảy chân trong ngắn hạn. Trong bối cảnh giải đấu ngày một khắc nghiệt, việc thua 2-3 trận là điều khó tránh khỏi, miễn sao vẫn đạt được mục đích cuối cùng. Premier League không phải Serie A, Bundesliga hay Ligue 1 để có thể tìm ra được nhà vô địch khi bóng còn chưa lăn.

Thứ bóng đá “mắc dịch”

Premier League mùa này có đỉnh cao không? Câu trả lời là không, vì không một cuộc chơi đỉnh cao nào lại có cách chuẩn bị gấp gáp và hời hợt đến thế.

Nếu dùng từ “đỉnh cao”, hãy nhìn sang các môn thi Olympic. Ví dụ như điền kinh, một VĐV phải tập vài năm chỉ để cống hiến 10 giây trên đường chạy, một cung thủ cần bắn cả ngàn mũi tên để dồn tinh hoa cho 3 lượt bắn duy nhất... Đó mới xứng là thể thao đỉnh cao. Chỉ tiếc mùa này, Premier League không có điều đó.

Man United, Man City hay nhiều đội khác chỉ có chưa đến 1 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới và năm nay, nó chỉ gói gọn trong 235 ngày. Thứ bóng đá trải từ ngày này qua ngày khác sẽ khiến tất cả bị bào mòn sức lực. Có phải các đội mạnh đang yếu đi còn các đội nhỏ đang mạnh lên? Không, tất cả cùng yếu đi nhưng sự sa sút của các đội lớn sẽ thấy rõ hơn.

Ở Premier League, khó có đội nào đá được nhanh như Liverpool và Man City nhưng để nhanh được vậy, họ cần thông thường 2 tháng để chuẩn bị mùa giải. Các đội bóng nhỏ cũng bị ảnh hưởng về khoản gắn kết nhưng chính sự đơn giản của họ so với các đội lớn đã khiến những kẻ ít tên tuổi dễ thích nghi hơn với thời cuộc.

Premier League đang chứng kiến rất nhiều trận đấu có từ 5 bàn thắng trở lên. Nhưng nhìn ngược lại, liệu những kết quả đó nên được gọi là “bàn thắng” hay “bàn thua”? Mùa giải này đang chứng kiến quá nhiều penalty và thẻ đỏ. Những lỗi lầm trong lối chơi và sự chuẩn bị không tốt của mỗi đội đã dẫn đến điều đó. Nhiều con số được nảy trên bảng điện tử không phải điều hay ho với Premier League lúc này, nó chỉ minh chứng điều ngược lại mà thôi.

Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đang phải trải qua quãng thời gian “đá cho có” vì những hệ lụy từ đại dịch. Nếu COVID-19 không được kiểm soát sớm, từ “đỉnh cảo” còn lâu nữa mới trở lại theo cách một đội đá trung bình 3 trận/tuần và đá từ giờ cho đến Hè năm sau.

* Trận thua 2-7 trước Aston Villa là trận thua đậm nhất kể từ năm 1963 của Liverpool. Họ cũng là đội vô địch để thua đậm nhất từ năm 1953, sau Arsenal.

* Lần đầu tiên trong sự nghiệp, đội bóng của Jose Mourinho ghi được 6 bàn tại sân Old Trafford. Lần gần nhất Manchester United phải chịu thất bại 1-6 là năm 2012 trước Manchester City.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Jurgen Klopp: "Không ai muốn nhận đến 7 bàn thua"

Như Thùy |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận sai lầm và chịu trách nhiệm sau trận thua 2-7 trước Aston Villa.

Jurgen Klopp tiết lộ Thiago sẽ bỏ lỡ 3 trận của Liverpool

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Klopp tiết lộ, tiền vệ Thiago đã gặp vấn đề nhỏ về sức khỏe và không thi đấu đến sau kỳ nghỉ tháng 10.

Thiago sẽ là "mảnh ghép" hoàn hảo cho Liverpool của Jurgen Klopp?

HOÀI MINH |

Liverpool đã mạnh còn mạnh hơn sau khi có thêm mảnh ghép Thiago Alcantara.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp: "Không ai muốn nhận đến 7 bàn thua"

Như Thùy |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận sai lầm và chịu trách nhiệm sau trận thua 2-7 trước Aston Villa.

Jurgen Klopp tiết lộ Thiago sẽ bỏ lỡ 3 trận của Liverpool

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Klopp tiết lộ, tiền vệ Thiago đã gặp vấn đề nhỏ về sức khỏe và không thi đấu đến sau kỳ nghỉ tháng 10.

Thiago sẽ là "mảnh ghép" hoàn hảo cho Liverpool của Jurgen Klopp?

HOÀI MINH |

Liverpool đã mạnh còn mạnh hơn sau khi có thêm mảnh ghép Thiago Alcantara.