Cũng “tuần lễ U.23” đấy bóng đá Việt Nam vỡ ra rất nhiều vấn đề, từ bản quyền sở hữu hình ảnh các ĐTQG đến bản quyền hình ảnh cầu thủ cùng những bản hợp đồng mà các cầu thủ khi có tiếng rồi mới vỡ lẽ chuyện phải thận trọng trong từng chữ ký.
“Tuần lề U.23” đấy - vui thì có vui, nhưng chắc chắn nhiều cầu thủ cảm thấy rất mệt vì “tiệc vui” cứ kéo dài mà mỗi nơi tổ chức mỗi kiểu và địa phương nào cũng muốn “mừng với U.23”.
Chia sẻ bên lề lễ vinh danh, giao lưu trên sân Thống Nhất, nhiều cầu thủ thật thà nói họ hy vọng đấy là buổi mừng cuối để họ trở về với những tháng ngày bình thường cùng gia đình, đặc biệt là tết gần đến còn các CLB thì đang chuẩn bị bước vào mùa giải mới.
Chính HLV Park Hang-seo cũng từng lên tiếng nên chấm dứt ngày vui sau VCK U.23 Châu Á để các cầu thủ trở lại mặt đất, trở lại với đời thường và đặc biệt là để hạn chế những cám dỗ mà nhiều cầu thủ dễ bay bổng với hào quang và sự tung hô.
Kết thúc “tuần lễ U.23”, hy vọng là niềm vui của các Mạnh Thường Quân, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và các đơn vị tự nhận là mình yêu, ủng hộ bóng đá cũng hãy “trở lại mặt đất” và thể hiện tình yêu với nhiều đội bóng khác cũng đang cần sự quan tâm, hỗ trợ.
Như các nữ tuyển thủ Việt Nam đang miệt mài chuẩn bị cho giải Châu Á, hay đội futsal đang căng mình ra đá giải Châu Á. Hay như câu chuyện đội hạng Nhì Quảng Ngãi kêu cứu thì bị bỏ rơi sắp phải giải thể trong khi hàng loạt đội hạng Nhì khác rút lui khiến giải đấu “chân đế” này có nguy cơ vỡ trận…
Cũng hy vọng từ hiệu ứng U.23 Việt Nam mà VPF có thêm nhiều nhà tài trợ thật lòng đến với BĐVN cho V.League 2018 nhiều thử thách.