Tối 24.10, IS đã phát đi một tấm hình đáng sợ liên quan tới World Cup 2018 và Lionel Messi. Trong tấm hình này, IS để hình Messi đang đứng sau chấn song nhà tù và đôi mắt rỉ máu.
Tấm hình từ IS đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những nhà tổ chức World Cup năm tới tại Nga. Cùng với đó, không ít người hâm mộ đang sống trong lo sợ bởi đặt chân đến Nga thời điểm này đồng nghĩa với việc sẽ nhận được sự "quan tâm" của IS.
Trước khi tung tấm hình đáng sợ có mặt Messi, IS cũng gửi tới Nga một thông điệp hung hăng không kém. Trong một tấm hình có biểu tượng chiếp cúp của World Cup năm tới, IS đã gắn tải thông điệp ngắn gọn: "Hãy chờ bọn tao".
Sở dĩ IS nhắm tới Nga là bởi 2 tháng trước, quân đội nước này đã có hàng loạt cuộc không kích bằng tên lửa nhắm thẳng vào sào huyệt của tổ chức khủng bố này trên lãnh thổ Syria. Hành động ném bom của Nga được cho là để trả đũa IS sau khi tổ chức này trực tiếp tham gia vào vụ đánh bom tàu điện ngầm kinh hoàng tại St. Peterburg hồi tháng 4.
Không dừng lại ở đó, IS đã phác họa một bức hình được xem như lời tuyên chiến với xứ sở Bạch Dương. Tổ chức này in hình một tay súng bịt mặt đứng nhìn về phía sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow với thông điệp:
"Chẳng có kẻ thù nào của Thánh Allah ở Nga, tao tin rằng ngọn lửa của mujahideen (những người tham gia cuộc thánh chiến) sẽ đốt cháy tất cả bọn chúng, hãy đợi đấy".