Tin vui nhất đối với Real Madrid thời điểm hiện tại có lẽ là sự trở lại của Casemiro, sau khi khỏi COVID-19. Tiền vệ này sẽ mang đến chất thép ở khu vực giữa sân, điều rất cần thiết khi đối đầu với một đội bóng chất lượng như Inter. Tuy nhiên, chỉ mình Casemiro thì chưa thấm tháp vào đâu, so với cơn khủng hoảng lực lượng của Los Blancos. Tốc độ hồi phục chấn thương của Benzema, Militao, Odriozola và Luka Jovic vẫn còn chậm, chưa thể dự kiến ngày trở lại. Do đó, cả hàng công và hàng thủ đều “thủng”.
Hazard chưa trở lại với phong độ tốt nhất của bản thân, Real Madrid không biết trông cậy vào ai để “kết liễu” đối phương. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng 2 điểm nhưng cũng chỉ hơn đội cuối bảng là Inter đúng 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa, trận đấu trên sân Giuseppe Meazza có thể là bước đệm, cũng có thể là “cơn ác mộng” với Zidane và các học trò.
Phía bên kia chiến tuyến, Inter đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp đón Real. HLV Antonio Conte không hài lòng khi đội mất quá nhiều sức để thắng Torino, ảnh hưởng đến thể lực và tâm lý. Ông giương cao hiệu lệnh chiến thắng, hạ quyết tâm đến mức sẵn sàng gọi tất cả là “vô dụng” nếu không đủ tinh thần “làm khó đối thủ”.
Dù lấy tinh thần là sức mạnh chính nhưng Conte và tiền đạo Romelu Lukaku vẫn biết cách nhìn nhận thực tế, “Inter chưa phải một đội bóng tuyệt vời”. Đại diện thành Milan biết mình còn nhiều thiếu sót, chưa hoàn thiện lối chơi. Tuy nhiên, trên tất cả, Inter vẫn dồn toàn lực vào trận đấu với Real Madrid. Bởi, ở vị trí cuối bảng, chỉ có chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp.
Trận đấu giữa Inter Milan và Real Madrid sẽ diễn ra vào lúc 03h rạng sáng mai (26.11), trực tiếp trên K+.