Học viện NutiFood: 29 “viên ngọc thô” của bóng đá vào vòng chung kết

Diệu Hà |

Sáng ngày 4.6, ngày thứ hai trong đợt tuyển sinh khóa 2 của học viện bóng đá NutiFood, gần 500 thí sinh đã có mặt tại Trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ để tham gia sát hạch. Tính cả ngày 3.6, đã có hơn 1000 thí sinh từ khắp mọi miền đất nước đổ về TP. Hồ Chí Minh tham gia thi tuyển.

Sau 2 ngày vất vả đãi cát tìm vàng, HLV Frank Durix cùng ban tuyển trạch đã chọn được 11 em xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Cùng với 18 em đã được chọn trong mấy đợt tuyển sinh trước đó, sẽ có 29 em được tới TP.Hồ Chí Minh để tham gia tuyển chọn vòng chung kết được tổ chức từ ngày 25 tới 29.6 sắp tới.

Do không có điều kiện tổ chức thi tuyển tại các tỉnh, năm nay học viện NutiFood chỉ tuyển sinh tại điểm thành phố Hồ Chí Minh nhưng cũng đã thu hút hàng ngàn thí sinh từ khắp các tỉnh trong cả nước tới tham dự trong đó có nhiều em đến từ các tỉnh rất xa thuộc khu vực phía Bắc như: Phú Thọ, Sơn La, Hải Dương, Nam Định, Hà Nội, Thanh Hóa hay các tỉnh miền Trung Tây Nguyên như Đắc Lắc, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng hay cực Tây của Tổ Quốc như Cà Mau.

Các thí sinh trúng tuyển

Trong số 11 thí sinh được chọn vào vòng chung kết đợt này có 2 em ở Hải Dương, 3 em đến từ Thanh Hóa, 1 em đến từ Nghệ An, 1 em đến từ Hà Tĩnh, 1 em đến từ Phú Thọ, 1 em đến từ Đắk Lắk, 1 em từ Bình Thuận, và 1 em đến  từ Bình Dương.

Trong số các em đến dự thi đặc biệt có em Lê Minh Sơn quê ở Phú Thọ được mẹ dẫn đi dự tuyển nhưng không may bị ngộ độc thức ăn phải vào viện truyền đạm và truyền nước. Tối ngày 3.6, Sơn vẫn phải đi truyền nước nhưng sáng ngày 4.6, em vẫn có mặt tại sân Phú Thọ để tham gia thi tuyển cùng các bạn. Sau 4,5 vòng kiểm tra gắt gao với bài thi đấu đối kháng 3-3, Sơn đã nỗ lực vượt qua và được chọn vào vòng chung kết. Ngày 3.6, Sơn có tham gia thi tuyển nhưng vì hôm trước em mới được truyền đạm và ngày hôm sau vẫn còn chưa khỏe nên mặc dù được vào vòng trong nhưng sau đó do quá mệt em không thể thi tốt và bị loại. Mẹ của Sơn chị Đinh Thị Xuyến chia sẻ: Sáng hôm qua do còn mệt, Sơn không thi đấu hết sức và bị loại nên em rất buồn. Sơn đam mê bóng đá từ nhỏ và cũng có năng khiếu nên mặc dù ở xa tôi  vẫn cố gắng dẫn con vào tận Sài Gòn để thi tuyển nhưng không may lại bị bệnh. Thấy con buồn và tiếc công sức đi lại nên chiều hôm qua tôi đã cho cháu đi truyền nước rồi nhắc nhở cháu nghỉ ngơi sớm. Cũng may sáng nay cháu khỏe và thi đấu tốt nên đã được chọn. Cũng bõ công hai mẹ con vất vả mấy ngày nay.

Hai mẹ con cầu thủ nhí Lê Minh Sơn

Đưa con từ Thanh Hóa vào TP.Hồ Chí Minh dự tuyển, anh Hoàng Văn Tuấn, cha của cầu thủ Hoàng Thanh Tùng đội HAGL và thí sinh Hoàng Khương Bá Ước cũng rất vui mừng khi con mình được chọn vào vòng chung kết. Anh chia sẻ: Tôi biết học viện này có môi trường đào tạo rất tốt nên mới đưa con đi thi tuyển. Cũng không chắc chắn cháu sẽ được chọn nhưng cũng giúp cháu thỏa niềm đam mê bóng đá giống như anh mình. Nếu sau chung kết, Ước được chọn thì gia đình rất vui và sẵn sàng cho con theo học.

Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó chủ tịch HĐQT công ty NutiFood chia sẻ: Chúng tôi rất vui khi thấy rất nhiều thí sinh từ các tỉnh xa vẫn tới dự thi. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của học viện chúng tôi mặc dù so với nhiều lò đào tạo khác, chúng tôi còn rất mới. Khóa 1 của chúng tôi mới bắt đầu được 2 năm nhưng các em đã có những tiến bộ vượt bậc cả về chuyên môn, thể lực lẫn văn hóa nên chúng tôi rất tự tin là với khóa 2 và những khóa tiếp theo chúng tôi sẽ làm tốt và trong tương lai sẽ cho ra lò những cầu thủ vừa đá bóng giỏi nhưng lại có văn hóa và đạo đức tốt.

Từ ngày 25 tới ngày 29.6 sắp tới, ông Vincent Dufour TGĐ học viện JMG toàn cầu sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh để cùng HLV Fran Durix lựa chọn trong số 28 em để chọn ra những em xuất sắc nhất cho học viện. Tất cả thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ được công ty NutiFood lo chi phí đi lại, ăn ở trong suốt thời gian thí sinh và một phụ huynh đi kèm tham gia thi tuyển vòng chung kết. Và những em trúng tuyển sẽ được học viện NutiFood tài trợ hoàn toàn chi phí trong suốt 7 năm ở học viện.

Diệu Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.