Hoàng Anh Gia Lai “đá cho vui”, nhưng có vui nổi?

HOÀI THU |

Trong suốt 5 năm thi đấu tại V.League, Hoàng Anh Gia Lai vẫn không thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng và giờ thì họ có muốn “đá cho vui” cũng không dễ có niềm vui. Và niềm vui xem, cổ vũ HAGL của khán giả cũng ngày một ít đi.

Đá cho vui nhưng không vui là thật

“Nếu câu lạc bộ không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ”. Đó là tấm băng rôn được gần 100 cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) căng lên đầu trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội ở sân hàng Đẫy mùa trước. Đi kèm với thông điệp ấy, họ đeo khẩu trang và im lặng suốt 10 phút đầu trận đấu. Họ làm vậy, im lặng bởi đang bị tổn thương.

“Trước đây, ban lãnh đạo đội bóng luôn phát biểu rằng đá bóng vì người hâm mộ. Nhưng từ phát biểu chỉ để HAGL “đá cho vui” ở V.League cho thấy người hâm mộ đội bóng không còn được tôn trọng nữa. Chúng tôi thực sự bị tổn thương vì sự không nhất quán của ban lãnh đạo. Nếu câu lạc bộ không còn đá vì khán giả nữa thì chúng tôi đành từ bỏ” - Mã Đạt - một cổ động viên HAGL - chia sẻ.

Những cổ động viên ít ỏi ngày hôm đó cần một sự thay đổi từ chính câu lạc bộ của họ. Họ từng yêu, hết mình nhưng rồi một ngày, họ sẵn sàng rời bỏ đi. Đó cũng là chuyện cực chẳng đã nhưng nếu tiếp tục bị bỏ rơi và không được tôn trọng thì không ai chắc những cổ động viên ít ỏi ấy còn đồng hành cùng đội bóng, cùng những cầu thủ họ rất mực yêu mến.

Lật ngược lại những ngày đầu mùa giải 2015, khán đài sân Pleiku không còn một chỗ trống trong ngày lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ra mắt. Thậm chí khán giả còn tràn xuống sân, đường biên, phải dùng ghế nhựa để ngồi. Đi tới đâu, đội bóng phố Núi đều tạo ra một cơn địa chấn và trở thành tâm điểm của một nền bóng đá vốn đang khát khán giả.

5 năm, cơn sốt ấy đã không còn nữa, có những người từng yêu, từng cổ vũ cũng vơi dần. Sân Pleiku từ chỗ đông không còn trỗ trống, khán giả chen chân mua vé thì 3 mùa gần đây không một lần kín các khán đài, nhiều trận vắng lặng. Theo thống kê trung bình mùa 2019 chỉ có khoảng 6.000 cổ động viên tới sân mỗi trận. Còn đội bóng phố Núi trong suốt chiều dài thời gian ấy vẫn luôn chật vật tìm cách trụ hạng. Những khoản tiền thưởng cho chiến thắng, dù  500 triệu đồng từ bầu Đức cũng dần thưa thớt và mất hẳn. Ông đã không còn động lực để đầu tư và HAGL cũng chẳng còn “đá cho vui, dù xuống hạng cũng sướng…”.

Khép lại mùa giải “đá cho vui” 2019, HAGL thua tới 11 trận và chỉ thoát khỏi tấm vé trụ hạng ở những vòng đấu cuối. Rõ ràng nếu không thay đổi và chỉ tiếp tục “đá vui”, Hoàng Anh Gia Lai sẽ còn mất đi nhiều thứ và thứ quan trọng nhất được coi là tài sản lớn nhất là khán giả cũng sẽ mất đi. Cái mất và thua ấy đau đớn hơn bất kỳ bàn thua nào, thất bại nào với đội bóng phố Núi.

Khi HAGL không còn là “miền đất hứa”

“Tuấn Anh có nên ra đi để cứu vãn sự nghiệp?”. Nếu câu hỏi đó được đặt ra năm 2015 thì đó sẽ là ngớ ngẩn. Nhưng câu hỏi ấy đã được đặt ra trong ngày HAGL thua toàn tập trước Hà Nội ở LS V.League 2020 trở lại. Ở một trận đấu hội tụ đầy đủ yếu tố cạnh tranh về mặt hình ảnh, tầm ảnh hưởng truyền thông cho tới chuyên môn, đối đầu trực tiếp giữa những ngôi sao cùng màu áo tuyển… khác biệt là quá lớn. Các ngôi sao của HAGL mờ nhạt, làm nền cho đối thủ và thua trong sự bất lực

HAGL đã thua theo cách chẳng ai ngờ tới. Đội bóng phố Núi rời rạc, mắc nhiều lỗi cá nhân. Lối đá ban bật đẹp mắt ngày nào biến mất, thay vào đó là những đường bóng dài cho tiền đạo ngoại, Văn Toàn tăng tốc và tự xử lý. Trong hệ thống ấy, điểm sáng duy nhất có lẽ là Tuấn Anh. Cầu thủ người Thái Bình vẫn cần mẫn điều phối bóng, tranh chấp và chạm nhưng vẫn lạc lõng giữa một HAGL đang mất đi dần bản sắc và lối chơi vốn được duy trì từ năm 2015.

Giá như Tuấn Anh được thi đấu bên cạnh Hùng Dũng, Văn Quyết, Quang Hải… thì sao? Tuấn Anh nên ra đi để cứu vãn sự nghiệp thay vì ở lại “gánh team” như ở HAGL? Một tài năng lớn như thế, có nên ở lại một đội bóng thiếu đi động lực như thế?… Những câu hỏi như thế được đặt ra ngày càng nhiều hơn. Sự chua xót, tiếc thương cho một tài năng vốn được đánh giá rất cao nhưng lại được đặt trong một đội bóng không có động lực, có vẻ đang mất phương hướng và chỉ để “đá cho vui”, thật uổng phí.

Ra đi để chứng tỏ bản thân, vươn tầm hay ở lại nơi đã không còn là “miền đất hứa”, Tuấn Anh không có lựa chọn. Bản hợp đồng trả nợ ân tình gắn bó đến năm 28 tuổi hay những món nợ ân tình, nuôi nấng từ nhỏ không cho phép tiền vệ người Thái Bình ra đi. Nhìn về hoàn cảnh của Tuấn Anh, không ít người sẽ nghĩ về Minh Vương. Cầu thủ đã tỏa sáng trong mùa giải 2019 để giúp HAGL trụ hạng thành công. 5 năm gắn bó với đội bóng phố Núi, cũng là 5 năm tiền vệ sinh năm 1995 “dành thanh xuân để trụ hạng”. Nghe chua xót đấy nhưng là thật, đội bóng của Bầu Đức từ ngày lên chơi ở V.League luôn ở trong nhóm có nguy cơ xuống chơi ở giải hạng Nhất.

“Về Bình Dương là có huy chương”, đó là câu nói của Đông Triều, một cựu cầu thủ HAGL trong ngày đội bóng đất Thủ giành Huy chương Đồng Cúp Quốc gia. Ra đi để tìm cho mình động lực, tương lai và cho chính tương lai của mình là cách cầu thủ này lựa chọn. Giờ không biết có bao nhiêu cầu thủ HAGL, mong muốn được “giải thoát” như thế?

Các trận đấu vòng 4 LS V.League 2020 diễn ra chiều tối nay (12.6): HAGL - Dược Nam Hà Nam Định (17h00, VTV6), Thanh Hóa - SLNA (17h00, TTTT HD), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội (18h00, ThethaoTV), TPHCM - Sài Gòn (19h00, BongdaTV).

HOÀI THU
TIN LIÊN QUAN

Trách nhiệm với bầu Đức có đè nặng đôi chân cầu thủ HAGL?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tài năng của Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Minh Vương… không cần bàn cãi, thế nhưng tại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), họ có thể họ đang "vướng" bởi chính yêu cầu mà bầu Đức tạo ra.

"Những đứa trẻ nhà bầu Đức" đã khôn và thực dụng hơn?

HOÀI ĐAN |

Chiều nay (23.5), Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm khách trước Dược Nam Định với nhiều sự chờ đợi về dấu ấn chuyên môn.

Giấc mơ bóng đá sạch của bầu Đức từng khiến HAGL khốn khổ thế nào?

BÍCH THÙY |

Cuộc cách mạng nhân sự ở V.League 2015 của bầu Đức suýt chút nữa khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phải trả giá đắt và xuống hạng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Trách nhiệm với bầu Đức có đè nặng đôi chân cầu thủ HAGL?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tài năng của Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Minh Vương… không cần bàn cãi, thế nhưng tại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), họ có thể họ đang "vướng" bởi chính yêu cầu mà bầu Đức tạo ra.

"Những đứa trẻ nhà bầu Đức" đã khôn và thực dụng hơn?

HOÀI ĐAN |

Chiều nay (23.5), Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm khách trước Dược Nam Định với nhiều sự chờ đợi về dấu ấn chuyên môn.

Giấc mơ bóng đá sạch của bầu Đức từng khiến HAGL khốn khổ thế nào?

BÍCH THÙY |

Cuộc cách mạng nhân sự ở V.League 2015 của bầu Đức suýt chút nữa khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phải trả giá đắt và xuống hạng.