Lực lượng an ninh của sân Thống Nhất đã khá vất vả mới có thể dập tắt những quả pháo sáng ở khán đài của CĐV Hải Phòng. Đây không phải là lần đầu tiên CĐV đội bóng đất Cảng đốt pháo sáng trong một trận đấu ở mùa giải năm nay.
Trước đó, ngay ở vòng 1 V.League 2018, CĐV Hải Phòng đã đốt và ném pháo sáng xuống mặt sân Hàng Đẫy, khiến trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng phải kết thúc sớm để tránh sự cố.
Trước hành vi này của CĐV đội nhà, HLC Trương Việt Hoàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Đã nhiều lần, Hội CĐV Hải Phòng khuyên các CĐV làm theo luật lệ BTC đề ra nhưng tôi cũng không biết được. Tôi đồng ý rằng đốt pháo sáng rất không tốt cho đội bóng, thậm chí ảnh hưởng nhiều tới đội bóng nếu như ban kỉ luật mạnh tay xử lí, ví dụ như thi đấu mà không có khán giả”, HLV Trương Việt Hoàng lắc đầu nói.
Việc để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ở Thống Nhất khiến đội khách sẽ phải nhận án phạt theo luật 20 triệu đồng, còn BTC sân nộp 30 triệu đồng.
Bên phía chủ nhà, HLV Miura tỏ ra tiếc nuối: “Điều đầu tiên tôi thấy vui khi CĐV đến sân hôm nay đông hơn trước nhưng đội lại không thể giành chiến thắng. Tôi hài lòng với các học trò hôm nay và đặt mục tiêu trận tới sẽ cố gắng mang lại niềm vui cho khán giả.
Chúng tôi có cơ hội gỡ hòa nhưng thật tiếc lại không thành công khi Minh Trung bỏ lỡ tình huống tốt cuối trận nhưng chúng tôi phải nhìn về tương lai. Chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương và hy vọng thời gian tới Gonzalo sẽ được nhập tịch để thi đấu với tư cách nội binh để hàng công có tiền đạo ghi bàn”.