Phạm Đình Khánh Đoan từng là cái tên đã làm rạng danh điền kinh Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Cô đã giành HCV ở cự ly 800 m tại SEA Games 20 và hai cự ly 800m và 1500m tại SEA Games 21. “Cô gái vàng” ngày nào giờ đang là HLV điền kinh tại Trung tâm thể thao tỉnh Khánh Hòa.
Ở tuổi gần 40, Khánh Đoan vẫn trẻ trung và vẫn mang trong mình đầy nhiệt huyết với điền kinh. Chính những gian khó và sóng gió trong cuộc sống đã giúp cho “cô gái vàng” ngày nào của điền kinh Việt Nam bản lĩnh để giữ được nụ cười tươi tắn, trong veo.
Sau những năm tháng đỉnh cao trên, bây giờ Khánh Đoan đã về lại quê hương để tiếp tục sự nghiệp tở vị trí HLV.
Để tham dự Việt dã toàn quốc và Marathon báo Tiền Phong lần thứ 59 – 2018, Khánh Đoan đã cùng các VĐV vượt quãng đường gần 200km từ Khánh Hoà đến Buôn Ma Thuột để dự giải. Như nhiều đoàn VĐV khác có mặt tại đây, Khánh Đoan đã cho các VĐV dậy từ tờ mờ sáng để hoàn thành các bài tập.
Với Khánh Đoan, điền kinh chính là đam mê và dương như cô cũng đang truyền cảm hứng đó cho chính các học trò của mình. Dù thừa nhận trong bối cảnh cơ chế và hoàn cảnh hiện tại, để phát triển điền kinh tại Khánh Hoà vẫn còn nhiều cái khó, thế nhưng cô vẫn mỉm cười khi nhìn các VĐV của mình còn đeo đuổi sự nghiệp này.
Mục tiêu của Phạm Đình Khánh Đoan và đoàn Khánh Hoà tại Việt dã 2018 chính là cố gắng nằm trong nhóm có huy chương.
Một số hình ảnh các VĐV tập luyện chuẩn bị cho Việt dã 2018: