Thầy trò HLV Park Hang-seo đã vượt qua Australia 1-0 với bàn thắng duy nhất của Quang Hải, cầu thủ cũng đã mở tỉ số ở trận ra quân thua Hàn Quốc 1-2.
Điểm sáng trong lối chơi của U23 Việt Nam là việc các cầu thủ liên tục di chuyển tạo thành các lớp phòng ngự kiên cố, đó là lý do dù kiểm soát bóng tới 70% và tung ra 13 cú sút nhưng Australia không thể tìm được đường vào cầu môn đội bóng áo đỏ.
Khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, HLV Ante Milicic rời sân với gương mặt cúi thấp. Phía trước ông đang là "những cơn mưa chỉ trích" và chúng không chỉ đến từ NHM, báo chí mà còn đến từ các CLB đang tham dự A-League. Nhiều đội bóng Australia không ít lần ca thán về việc mất người cho giải U23 Châu Á, một giải đấu mà họ nghĩ là không quá quan trọng. Trong số ít ủng hộ, không ai tin đội nhà có thể thua Việt Nam.
Các ĐTQG Việt Nam luôn có kĩ thuật tốt nhưng cái thiếu ở mỗi cá nhân chính là sự tự tin và "độ lạnh" cần thiết. Do đó, sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo là một tín hiệu rất tích cực. Ông thầy 61 tuổi có thể là người bảo thủ và cứng nhắc nhưng dày dạn kinh nghiệm ở K-League và ĐTQG.
Điểm nổi bật nhất của ông Park chính là sự thực dụng trong lối chơi, điều mà các đội tuyển của Việt Nam vẫn đang tìm kiếm. Năm 2016, thất bại cay đắng trước Indonesia tại AFF Cup ngay trên sân Mỹ Đình là bài học không bao giờ quên. Sự mất tập trung với những bàn thua dễ do sai lầm đã khiến cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ vụn vỡ.
Điều đó không còn xuất hiện ở U23 Việt Nam trong trận đấu với Hàn Quốc hay Australia. Việt Nam đã chơi phòng ngự chủ động, sẵn sàng hi sinh những phẩm chất kĩ thuật cá nhân tốt của Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải... để phục vụ mục đích chung. Nhưng lối chơi đó không phải phòng ngự tiêu cực, thấy bóng là phá. Sự tự tin đã giúp U23 Việt Nam triển khai những miếng đánh phản công, không hề e sợ đối thủ. Đó là điều hay nhất mà HLV Park Hang-seo đã làm được.
Như ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ, U23 Việt Nam giờ đây cứ ra sân là có cảm giác sẽ đánh bại mọi đối thủ. Đó không phải sự lạc quan tếu, nó đã được chứng tỏ trong 2 trận đấu đã qua.
Xét cho cùng, cầu thủ Việt Nam vẫn mạnh nhất ở kĩ thuật chứ không phải thể lực cùng lối chơi thực dụng. Có thể ông Park không đi được với bóng đá Việt Nam dài lâu nhưng lúc này, ông là người hợp nhất, một "Mr. Right" đúng nghĩa.
U23 Việt Nam sẽ đóng vai "xe buýt" ở giải đấu năm nay. Hình ảnh ấy có thể không đẹp mắt nhưng với tài điều khiển của ông Park, chiếc xe buýt ấy có thể đi xa hơn mong đợi.