Tại bán kết ASIAD 18, U23 Việt Nam đã để thua U23 Hàn Quốc với tỉ số 1-3, qua đó lỡ cơ hội tranh tấm HCV. Điều đáng nói là trên truyền hình, người hâm mộ bắt gặp hình ảnh HLV Park Hang-seo cười tươi trong cabin U23 Việt Nam.
Điều này khiến cho chiến lược gia người Hàn Quốc nhận không ít câu hỏi, thậm chí là quy chụp và suy diễn.
Tuy vậy, trong một cuộc giao lưu với báo điện tử VnExpress sáng nay (3.9), HLV Park Hang-seo đã lần đầu tiên lên tiếng về vấn đề này.
“Vừa vào trận bán kết với U23 Hàn Quốc, chúng ta đã thua quá sớm. Bàn thua đó càng khiến các cầu thủ mất tự tin hơn nữa. Khi đó, tôi đã quay qua nói với các trợ lý là kế hoạch của chúng ta đã không được như ý.
Tôi cũng không biết tại sao lúc đó lại cười như thế. Tôi mong mọi người đừng quá gay gắt với hành động đó của tôi. Đó có lẽ là một giây phút tôi cảm thấy bất lực. Chắc mọi người cũng hiểu là khi đội bóng thua, HLV không thể nào cười được”, HLV Park Hang-seo trải lòng.
Chiến lược gia người Hàn cũng thừa nhận sau trận thua U23 Hàn Quốc, các học trò của ông đã gặp vấn đề về tâm lí cũng như thể lực. Chính điều này cũng đã ảnh hưởng tới trận tranh HCĐ với U23 UAE và họ đã thua đối thủ này trên chấm luân lưu.