“Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ. Họ cho thấy là một đội bóng với tinh thần tập thể, đoàn kết, nỗ lực tối đa” - ông Park gửi lời cảm ơn và chúc mừng các học trò.
HLV người Hàn Quốc thừa nhận ông muốn giành chiến thắng trước U23 Syria chứ không có tư tưởng cầu hoà. “Hôm nay, chúng tôi rất muốn giành chiến thắng nhưng thể lực các cầu thủ không đủ. Họ đã rất mệt sau 2 trận đầu tiên nên không chơi được như khả năng và yêu cầu.
Tôi đã yêu cầu các cầu thủ trong 15 phút cuối trận phải tập trung. Chúng tôi cũng đã có những điều chỉnh nhân sự đúng lúc.
Ở trận đấu hôm nay, chúng tôi cũng chờ đợi kết quả trận đấu của U23 Australia với U23 Hàn Quốc và kết quả trận đấu đó giúp chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn”.
Đánh giá chung về cục diện bảng đấu, ông Park cho rằng: “Ở bảng đấu này, chúng tôi phải gặp nhiều đối thủ mạnh và U23 Việt Nam phải nghĩ ra cách để đối phó. Theo tôi, điều quan trọng không phải là đội mạnh như thế nào mà là việc hồi phục thể lực cho các cầu thủ ra sao.
Tôi không quan tâm tới phát ngôn của HLV Malasyia trước trận đấu này mà chỉ tập trung cho U23 Việt Nam. Chúng tôi gặp phải các đối thủ mạnh và tôi nghĩ rằng sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam là thích hợp”.
Trong khi đó, Hussein Afash của U23 Syria cho biết: “Chúng tôi cố gắng tấn công, làm mọi cách để có bàn thắng và tạo được cơ hội nhưng không tận dụng thành công. U23 Việt Nam đã chơi phòng ngự tốt...”.