Chạm trán đội bóng được ví như là “ĐT Việt Nam thu nhỏ” là CLB Hà Nội, đội bóng của HLV Chung Hae-seong dù đang đứng ở vị trí số 1 trên BXH nhưng được dự báo gặp nhiều khó khăn.
Bất chấp điều đó, đội chủ sân Thống Nhất vẫn có bàn thắng dẫn trước sau khi Huỳnh Kesley thì thủ thành Văn Công phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đội trưởng của TP.HCM đã lập công mang về bàn dẫn trước cho đội nhà.
Tuy vậy, tấm thẻ đỏ sau đó của Văn Thuận đã đẩy TP.HCM vào thế chơi thiếu người. Hậu quả là họ bị đối thủ Hà Nội ghi liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công của Quang Hải và Omar để dẫn trước 2-1.
Ở phút bù giờ cuối cùng, Công Thành có tình huống đánh đầu gỡ hòa 2-2 trong sự hân hoan của hàng vạn CVĐ TP.HCM có mặt trên khán đài SVĐ Thống Nhất.
“3 điểm, hay 1 điểm thậm chí là trắng tay, thì các cầu thủ của chúng tôi luôn thi đấu hết mình và cống hiến vì tình yêu của người hâm mộ. Và hôm nay, chúng tôi đã đền đáp xứng đáng với những gì mà NHM đội bóng TP.HCM kì vọng. Đó là thành công của CLB TP.HCM”, HLV Chung Hae-seong nói trong sung sướng.
Chính chiến lược gia người Hàn là người vui mừng nhất sau bàn gỡ hòa 2-2 của Công Thành. Ông đã nhảy cẩng lên, chạy ra khỏi cabin huấn luyện và hướng về các khán đài để đáp lại những tràng pháo tay của NHM.
“Một trận đấu mà NHM đã xem được, thấy được những gì mà TP.HCM muốn thể hiện. Ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất đội bóng của tôi vẫn vượt qua được để mang về những kết quả có lợi. Tôi xin cảm ơn các học trò của tôi. Học đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời”, ông Chung nói thêm.
Việc Văn Thuận phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với Văn Quyết, HLV người Hàn Quốc từ chối nói về tình huống này. "Tôi không quan sát kĩ tình huống đó như thế nào. Tôi cũng chưa gặp được Văn Thuận để hỏi rõ hơn. Hơn nữa, tôi cũng sẽ xem lại băng ghi hình, chiếu chậm để có được kết luận chính xác nhất", ông Chung chia sẻ.