Huấn luyện viên Chung Hae-seong đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ Yonhap, chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ông thầy người Hàn Quốc tự cách ly tại nhà, khi Chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để chống dịch COVID-19.
“Các giải đấu tại Việt Nam đã tạm dừng vì dịch, việc tập luyện của đội bóng cũng không thể diễn ra. Các cầu thủ tập luyện tại nhà và tôi quản lý họ qua video. Lúc này việc phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu”, ông Chung Hae-seong cho biết.
Huấn luyện viên sinh năm 1958 chia sẻ cuộc sống của ông bây giờ rất cô đơn: “Gia đình tôi không thể đến Việt Nam với tình hình hiện tại. Trước đó, vợ tôi đã mua rất nhiều đồ cho vào tủ lạnh nhưng giờ nó cũng trống rỗng. Các nhà hàng xung quanh đóng cửa hoàn toàn. Siêu thị Hàn Quốc vẫn mở cửa để mua sắm hàng hóa”.
Từ đầu tháng 3, vợ ông Chung đã bay về Hàn Quốc, ông tự mình phải lo mọi thứ. Với việc hạn chế đi lại, tiếp xúc với cộng đồng, huấn luyện viên của TP.HCM vì thế chọn cách chạy bộ vào sáng sớm, khi đường phố vắng người qua lại.
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chung Hae-seong, TP.HCM đang tạm dẫn đầu V.League sau 2 vòng đấu. Họ cũng đứng đầu bảng đấu của mình ở AFC Cup. Ông đã phần nào hồi sinh được Công Phượng, giúp chân sút này tìm lại cảm giác ghi bàn.
Mới đây, ông cùng các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ tự nguyện giảm lương để chia sẻ với câu lạc bộ. Ngoài ra, đội TP.HCM cũng trích 400 triệu đồng để góp vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.