Rạng sáng nay 22.6, Argentina bất ngờ thua thảm Croatia 0-3 cho dù được đánh giá cao hơn. Sau trận đấu, HLV trưởng Jorge Sampaoli của Argentina cho rằng, các học trò của ông đã hoàn toàn bế tắc trong việc đưa bóng tới địa chỉ của ngôi sao Lionel Messi.
"Đội hình của Argentina được vận hành để giúp cho Messi có thể tỏa sáng, song họ đã không có được sự gắn kết cần thiết", ông Sampaoli thất vọng nói.
"Leo đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì đội hình đang không kết dính tốt với cậu ấy. Là HLV, tôi phải chấp nhận điều này. Tôi không xấu hổ mà lại cảm thấy đau buồn", thuyền trưởng của Argentina cảm thông cho Messi.
Cựu HLV của Sevilla cũng lên tiếng bảo vệ thủ môn Willy Caballero - người đã mắc sai lầm ngớ ngẩn trong bàn thua đầu tiên của Argentina: "Nếu tôi thay đổi chiến thuật, có thể mọi thứ đã khác. Xin đừng trách cứ Caballero".
Cuối cùng, HLV Sampaoli đã lên tiếng xin người hâm mộ Argentina tha thứ trước khi rời phòng họp báo. Ông nói thêm: “Tôi xin lỗi và cầu xin người hâm mộ tha thứ. Tôi nhắc lại, tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả này. Tôi rất đau đớn. Tôi đã cố gắng làm những gì tốt nhất nhưng không thể mang về kết quả mà mọi người mong đợi”.