“Tôi mong mọi người không hiểu nhầm, hệ thống bóng đá của Hàn Quốc rất khác. Rất nhiều cầu thủ là sinh viên nhưng họ không nghiệp dư, mà họ học tại các trường đại học mà chuyên môn chính là bóng đá. Tiền vệ Park Ji-sung ngày xưa cũng phát triển từ đó”, thầy Park nói trong buổi họp báo sau trận đấu ở Việt Trì. Sao không phải là một lời nhắn nhủ từ trước mà chỉ đến sau khi trận đấu kết thúc? Làm sáng tỏ về đối thủ sau trận đấu thì được gì?
Có lẽ, đó là cách huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn giảm sức ép cho các cầu thủ sau trận đấu không thực sự tốt về mặt chuyên môn. Tinh thần của họ không phải bàn, nhưng rõ ràng là, còn rất nhiều thứ liên quan đến chuyên môn cần khắc phục.
Không quá nếu khẳng định rằng, giới chuyên môn và phần lớn người hâm mộ không hiểu nhầm về trình độ của U.20 Hàn Quốc. Với những thông tin liên quan được đăng tải rất nhiều trước trận đấu - từ cách tạo dựng, phát triển bóng đá học đường của quốc gia này cho đến việc chỉ ra những cái tên đáng chú ý, đánh giá chung về đối thủ là “chất lượng”.
Tất nhiên, ở lứa tuổi còn quá trẻ, kinh nghiệm thi đấu của U.20 Hàn Quốc còn quá thiếu để có thể gây khó dễ giống như những lứa trước đây thậm chí từng khiến đội tuyển quốc gia Việt Nam phải khốn khổ. Thế nhưng, rất ít - nếu không muốn nói là không, đánh giá rằng U.20 Hàn Quốc chỉ ở trình độ “sinh viên đúng nghĩa”.
Có lẽ, thầy Park cũng đã nghĩ đến sức ép cho chính mình sau những gì các học trò thể hiện, bởi rất có thể sẽ có những bình luận, đánh giá liên quan đến cách lựa chọn của ông khiến đội chơi chưa tốt. Dường như ông vẫn “sợ” người hâm mộ chỉ muốn chiến thắng - như ông đã nói trước đây. “Chim sợ cành cong”, hẳn thầy Park đang ở vào trạng thái tâm lý đó để thường có sự giải thích mà đôi khi không cần thiết.
Không ai hiểu nhầm cả, nhưng sẽ là tốt hơn nếu Park Hang-seo đặt vấn đề trước trận đấu thay vì để đến lúc “chốt” buổi họp báo sau trận. Nó cho thấy ông hiểu bóng đá quê hương hơn là chỉ nói rằng “ít thông tin về đối thủ”…
Cuối cùng thì lúc này, cứ giả sử điều ông nói về sự hiểu nhầm là trước trận đấu… thứ hai, giới chuyên môn và người hâm mộ sẽ chờ xem ông thay đổi điều gì ở U.23 Việt Nam trên sân Hàng Đẫy vào tối mai 22.4?