Dẫu biết sự chuyên nghiệp và nghiêm khắc với bản thân của Ronaldo đã trở thành đề tài “xưa như trái đất”. Thế nhưng, chứng kiến những gì anh làm ở buổi họp báo trước ngày ra quân ở EURO 2020, tất cả vẫn phải ngả mũ. Một cầu thủ đã 36 tuổi, giành đủ mọi vinh quang nhưng chưa hề lơ là với bản thân dù chỉ một hành động nhỏ nhất. Ronaldo làm vậy, càng dễ hiểu và tin vì sao anh luôn là cầu thủ hay bậc nhất mọi thời đại.
Ronaldo Jr từng chia sẻ, cha của cậu luôn coi Coca-Cola và các đồ uống có đường là kẻ thù của cơ thể. Đó cũng là lý do vì sao, Ronaldo Jr chưa một lần được uống Coca-Cola. Ở đội U.9 Juventus, con trai cả của CR7 đá bóng cho các đàn anh lứa U.11 phải hết hơi. Ronaldo không chỉ chuyên nghiệp với bản thân, các con anh cũng được rèn thói quen tương tự.
Hành trình bảo vệ ngôi vương ở EURO 2016 đã bắt đầu. Một lần sau cuối với đấu trường lớn nhất châu lục, CR7 sẽ càng quyết tâm gấp bội chứ không thỏa mãn với những gì đã có, như bức “thư ngỏ” mà anh kêu gọi đồng đội nắm tay để một lần nữa chạm đến vinh quang.