Mourinho ngồi ăn trên nền đất vì án phạt
Huấn luyện viên của AS Roma đã đăng tải hình ảnh ông ngồi ăn tối trên nền đất bên ngoài sân Sardegna trong chuyến làm khách của Cagliari hôm 28.10. Nguyên nhân là do ông bị cấm vào trong sân. Chủ Nhật tuần trước, Mourinho đã phải nhận thẻ đỏ do lỗi phản ứng trong trận đấu với Napoli.
“Người đặc biệt” xuất hiện với diện mạo đơn giản, gồm áo khoác chạy bộ và giày thể thao. Trong lúc các học trò vất vả để có màn lội ngược dòng thắng 2-1 đội chủ nhà, Mourinho mua thức ăn từ 1 xe lưu động bên đường kèm theo nước coca. Ông đăng tải video lên Instagram cá nhân kèm theo dòng chú thích: “3 điểm…đồ ăn ngon…thêm 1 cậu nhóc tên Ohene Afena Gyan Felix”.
Mặc dù không thể tận mắt theo dõi nhưng dường như chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng dành sự chú ý đặc biệt cho cầu thủ 18 tuổi Ohene Afena Gyan Felix – người có màn ra mắt câu lạc bộ trong trận đấu tối qua.
Yến Xuân sang Nga thăm Đặng Văn Lâm
Tối 28.10, bạn gái Văn Lâm - Yến Xuân đã có mặt tại Moscow. Vừa đến xuống sân bay, cô đã cười tít mắt khi nhận được đoá hoa chào mừng từ bạn trai. Trong bức ảnh Yến Xuân đăng tải lên Instagram, cô khoác chiếc áo măng tô lớn.
Đây là lần thứ 2 cô đến Nga. Yến Xuân rất được lòng gia đình nhà trai. Lần thăm Nga trước đây, cô gái đến từ Củ Chi đã có khoảng thời gian hạnh phúc ấm áp tại đây. Cô đặc biệt thân thiết với em gái Văn Lâm là Đặng Thanh Giang, em trai anh là Đặng Văn Mạnh. Về phía Lâm "Tây", anh không giấu được niềm vui khi đón bạn gái sang thăm.
Văn Lâm hiện trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật chấn thương vai. Anh đã tranh thủ trở về Nga để thăm gia đình. Cả nhà đã đến đón anh ở sân bay. Em gái Thanh Giang vừa ôm anh vừa rơi nước mắt vì thương xót. Văn Lâm về với vòng tay của bố mẹ trong tình trạng vẫn đang gặp chấn thương, vai phải đeo đai đỡ.
Bị sa thải, cổ động viên xoạc bóng cầu thủ
Cổ động viên Kaylum Green, 21 tuổi đã bị tống khỏi sân trong trận Solihull Moors gặp Altrincham tại giải hạng 5 Anh ngày 27.10. Green này xong vào sân và thực hiện 1 cú xoạc mà theo tiết lộ của chính anh sau đó là lấy cảm hứng từ trung vệ Liverpool - Virgil Van Dijk. Mục tiêu của anh là tiền đạo Adam Rooney của Solihull Moors.
Rất nhanh chóng, lực lượng an ninh đã khống chế được anh chàng quá khích. Lý giải về động cơ thực hiện, Green cho biết anh vừa bị sa thải vào buổi sáng hôm ấy do đi muộn. Để tiêu sầu, anh làm 2 chai bia trước khi đến sân để thực hiện cú xoạc bóng.
"Tôi đang ở trên khán đài, ngẫm nghĩ về cuộc đời trước khi tự nói với bản thân rằng: "Thôi kệ" - Kaylum Green nói.