Hoàn toàn có thể tưởng tượng một tình huống bóng như thế, khi trận đấu còn tới gần 1 phút bù giờ. Thế nhưng không có cơ hội nào cả, trọng tài Duy Lân quyết định thổi còi kết thúc sớm như luật cho phép để đảm bảo nguyên tắc an toàn. Và chính HLV Trương Việt Hoàng cũng đồng ý với quyết định của trọng tài, bởi “còn đá thì còn đốt và ném pháo sáng nữa”.
Đáng tiếc và đáng buồn cho cách hành xử tiêu cực của một bộ phận CĐV Hải Phòng. Hình ảnh ấn tượng và đầy cảm xúc với hàng ngàn CĐV áo đỏ từ Hải Phòng hành quân lên Hàng Đẫy, phủ đỏ và tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt rất đáng mơ ước. Thế nhưng “bữa tiệc” bóng đá đó bị phá hỏng bởi cơn mưa pháo sáng ném xuống sân, khiến trận đấu bị gián đoạn rồi kết thúc sớm.
Lại tiếp tục là ác cảm và ấn tượng xấu, khi ngày khai mạc V.League 2018 rất nhiều điểm tích cực lại xuất sự cố mang tên CĐV Hải Phòng. Và không biết đây là lần thứ bao nhiêu, CĐV đất Cảng “làm hại” đội bóng, như chính trận lượt về với Hà Nội ở Mỹ Đình năm trước họ quậy phá khiến trận đấu gián đoạn và đánh tụt hưng phấn dù Hải Phòng đang có thế trận, hưng phấn cao độ.
Từ BTC, đội bóng đến cầu thủ rồi khán giả, tất cả kêu gọi chung tay vì sự thay đổi, tốt đẹp của V.League với rất nhiều cố gắng. Thế nhưng chỉ một bộ phận nhỏ với thói quen xấu, cách hành xử thiếu văn minh đã vô hình chung khiến CĐV Hải Phòng như những kẻ phá hoại.
Họ cần và phải suy ngẫm để nhìn lại mình và thấy xấu hổ, hay ít nhất nhìn về Thiên Trường đầy ắp 4 khán đài với hơn 2 vạn CĐV. Quá đẹp, hào hùng với bầu không khí “chảo lửa” mà ở đó, tự Hội CĐV hứa với đội bóng để cùng xây dựng lại, làm những gì tốt đẹp nhất cho bóng đá thành Nam với quán triệt xuyên suốt là hành xử văn minh, không mang “đặc sản” đến sân. Họ làm được, với tất cả tự hào và như HLV Văn Sỹ tự hào thì không có 3 điểm trước XSKT Cần Thơ nhưng Nam Định vẫn chiến thắng.
Thắng vì sự văn minh và tư duy, cách hành xử văn minh…