Hành trình "hái vàng" đầy gian nan của thủ môn Văn Toản

Mai Dung |

11 tuổi rời gia đình đi theo “tiếng gọi” quả bóng tròn, đến nay, Văn Toản là cái tên được hàng triệu người hâm mộ bóng đá cả nước biết đến sau SEA games 30.

Xa nhà từ 11 tuổi, quyết tâm theo đuổi sự nghiệp

Ở căn nhà nhỏ thôn Hữu Quan, xã Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên, gia đình thủ môn Nguyễn Văn Toản ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ cảm xúc trong những ngày qua. Chị Lương Thị Mơ, mẹ thủ môn Văn Toản chia sẻ, đêm 10.12, sau chiến thắng U22 Việt Nam trước Inđonesia, Văn Toản gọi điện về cho mẹ. “Trong điện thoại, Toản giơ huy chương vàng, cười rất tươi “khoe” với mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy vui và tự hào như vậy” – chị Mơ nói.

Bộ sưu tập huy chương của thủ môn Văn Toản trước khi có thêm tấm huy chương Vàng SEAgames 30. Ảnh Mai Dung
Bộ sưu tập huy chương của thủ môn Văn Toản trước khi có thêm tấm huy chương Vàng SEAgames 30. Ảnh Mai Dung

Từ cảm xúc ngày vui chiến thắng, mẹ thủ thành U22 Việt Nam nhớ về quãng thời gian khi Toản bắt đầu theo đuổi trái bóng tròn. Qua lời kể của chị, Toản khi ấy mới học lớp 5 Trường tiểu học Dương Quan. Ngoài giờ học, thi thoảng Toản lại xin phép mẹ đi đá bóng, giải của trường, của xã.

Cũng năm ấy, Trung tâm Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao Hải Phòng có về gặp gia đình, nhà trường đặt vấn đề cho Toản được đến học tập, rèn luyện tại Trung tâm.

“Lúc ấy con còn quá nhỏ, bố mẹ vẫn phải đưa đón đi học hằng ngày nên việc cho con đi học cách nhà 20km là việc gia đình chưa bao giờ nghĩ tới. Điều kiện cơ sở vật chất ở trung tâm khi ấy cũng còn sơ sài. Sợ con khổ, tôi nhất mực phản đối. Ngược lại, Toản “nằng nặc” thuyết phục mẹ để được đến trung tâm. Chính niềm đam mê mãnh liệt của con, tôi phải… chịu thua” – chị Mơ xúc động.

Những ngày đầu về học tập, rèn luyện ở Trung tâm Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao Hải Phòng, cuối tuần mới được về nhà, cậu bé Toản 11 tuổi không tránh khỏi những phút nhớ nhà. “Có lần, Toản mượn điện thoại thầy giáo gọi về cho mẹ, oà lên khóc. Thấy con khóc, tôi cũng cứ thế khóc theo, vừa nhớ con, vừa thương con. Tôi bảo Toản thôi về nhà với mẹ, không đá bóng nữa. Thấy mẹ nói vậy, Toản nín ngay, một mực nói “Con nhớ mẹ, nhưng con không về đâu”.

Trưởng thành từ những vấp ngã đầu đời

Cứ thế, cậu bé Toản trưởng thành từng ngày từ Trung tâm Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao Hải Phòng, “đầu quân” Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng.

Trong thời gian luyện tập, thi đấu dưới màu áo Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng, Toản có lần bị kỉ luật vì vi phạm quy định đội bóng. Chị Mơ kể, sau quyết định của câu lạc bộ, Toản về nhà với tâm trạng buồn bã. “Bạn bè rủ Toản đi du học nước ngoài, bản thân tôi cũng mong con đi học vì biết đâu Toản sẽ tìm được niềm vui, niềm đam mê khác ngoài bóng đá. Nhưng Toản xin tôi cho Toản 3 năm để tìm lại chính mình, nếu không thành công, Toản sẽ từ bỏ nghiệp bóng để nghe lời bố mẹ”.

Sau đó, Toản theo phụ xưởng nhôm kính của chú để vừa có việc làm thêm thu nhập, lại để khuây khoả nỗi buồn. Nhưng trong lòng Toản vẫn đau đáu hướng về sân cỏ. Thời gian theo chú phụ nghề nhôm kính, Toản còn lập luôn đội bóng của xưởng nhôm, ngày ngày đá phủi cho đỡ… nhớ.

Đến đầu năm 2019, Ban lãnh đạo Câu lạc bộ Hải Phòng cho gọi Toản trở về. Rồi đến ngày Toản được gọi tên vào danh sách cầu thủ tham gia thi đấu SEA games 30, cùng đồng đội “hái vàng”, đến giờ, với mẹ thủ thành U22 Việt Nam, mọi chuyện vẫn như một giấc mơ. “Bản thân tôi luôn nghĩ, chính sai lầm trong quá khứ đã giúp Toản trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi chỉ mong con luôn giữ được niềm đam mê, giữ vững phong độ để toả sáng hơn nữa trên con đường mà con lựa chọn” – mẹ thủ thành chia sẻ.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Mẹ Văn Toản tiết lộ phần thưởng cho con trai khi chiến thắng trở về

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Trong giây phút xúc động khi lần đầu đội tuyển U22 Việt Nam chạm tay vào ngôi vô địch bóng đá nam SEAGames sau nhiều thập kỉ chờ đợi, mẹ thủ môn Văn Toản tiết lộ phần thưởng khi "cậu cả" Văn Toản trở về nhà sau chiến thắng.

Sân nhà thủ môn Văn Toản chật kín cổ động viên trước giờ bóng lăn

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Ít phút trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games, sân nhà thủ môn Văn Toản chật kín người hâm mộ đến chung vui, đón xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và Indonesia.

Gia đình thủ môn Văn Toản tiếp lửa U22 Việt Nam trước thềm chung kết

Mai Dung |

Trước trận chung kết SEA Games 30 giữa Việt Nam – Indonesia, người hâm mộ Việt Nam dành sự quan tâm cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, trong đó có thủ môn Nguyễn Văn Toản. Tại nhà thủ môn Văn Toản, không khí chuẩn bị cho trận đấu sôi nổi từ sáng sớm 10.12.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mẹ Văn Toản tiết lộ phần thưởng cho con trai khi chiến thắng trở về

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Trong giây phút xúc động khi lần đầu đội tuyển U22 Việt Nam chạm tay vào ngôi vô địch bóng đá nam SEAGames sau nhiều thập kỉ chờ đợi, mẹ thủ môn Văn Toản tiết lộ phần thưởng khi "cậu cả" Văn Toản trở về nhà sau chiến thắng.

Sân nhà thủ môn Văn Toản chật kín cổ động viên trước giờ bóng lăn

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Ít phút trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games, sân nhà thủ môn Văn Toản chật kín người hâm mộ đến chung vui, đón xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và Indonesia.

Gia đình thủ môn Văn Toản tiếp lửa U22 Việt Nam trước thềm chung kết

Mai Dung |

Trước trận chung kết SEA Games 30 giữa Việt Nam – Indonesia, người hâm mộ Việt Nam dành sự quan tâm cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, trong đó có thủ môn Nguyễn Văn Toản. Tại nhà thủ môn Văn Toản, không khí chuẩn bị cho trận đấu sôi nổi từ sáng sớm 10.12.