“Câu chuyện cổ tích” mà HLV Hoàng Văn Phúc cùng các học trò đang viết nên tại V.League 2017 cho thấy sự hấp dẫn của giải đấu này. Khi một đội bóng được ví như “ngựa ô” của giải đang phăng phăng về đích cùng rất nhiều lợi thế. Và bây giờ, chiếc cúp vô địch V.League đang ở gần Đinh Thanh Trung và các đồng đội hơn bao giờ hết.
Dù là trận đấu được ví như là trận chung kết, trận đấu của cả mùa giải nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn xem nó là một trận đấu bình thường. Bởi với Quảng Nam, mỗi trận đấu học đều có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về con người và chiến thuật. Trận đấu với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy cũng không ngoại lệ.
“Chúng tôi vẫn có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, các cầu thủ không quá áp lực mà vẫn thoải mái với tâm lí hưng phấn nhất. mục tiêu của đội bóng là giành 1 điểm, thế nhưng nếu có được một chiến thắng thì không gì tuyệt vời hơn”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.
Và nếu chỉ giành 1 điểm, thì lượt trận cuối cùng của Quảng Nam trên sân nhà trong màn tiếp đón TPHCM sẽ là trọn vẹn hơn hết. Khi đó, NHM bóng đá xứ Quảng sẽ có dịp mở hội ăn mừng chiếc cúp lịch sử ngay trên sân nhà Tam Kỳ.
Hà Nội đã không còn quyền tự quyết chức vô địch trong tay khi họ đã mất đi quá nhiều lợi thế. Thế nên, dẫu có buộc phải thắng Quảng Nam trong trận đấu chiều nay 19.11 nhưng việc lật ngược cuộc đua là điều bất khả thi. Dẫu vậy, cũng sẽ là cuộc chơi tất tay của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm để hi vọng “thần may mắn” sẽ mỉm cười với họ, dù hi vọng là cực kì nhỏ.