Sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Hà Đức Chinh là cái tên được nhắc đến nhiều nhất với nhiều ý kiến trái chiều mà chê nhiều hơn khen đến từ cộng đồng mạng.
Bởi Chinh “đen” đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ghi bàn thắng cho ĐT Việt Nam trước Malaysia trong trận hoà 2-2. Nhiều ý kiến cho rằng, giá như Chinh nâng tỉ số lên 3-0 có lẽ mọi chuyện đã sớm an bài, chúng ta có thể nghĩ về một lễ mừng chức vô địch sớm trên sân Mỹ Đình.
Thế nhưng cái tên Đức Chinh lại bị một bộ phận cộng đồng mạng tung ảnh chế với những lời lẽ chỉ trích có phần khiếm nhã. Điều mà Công Phượng từng phải hứng chịu ở trận bán kết lượt đi trên đất Philippines. Chỉ từ một pha bỏ lỡ cuối trận đấu mà ngay sau đó, trên mạng xã hội đã đưa ra đủ lời lẽ mỉa mai, trong nhiều bức ảnh chế có thêm dòng chữ: “Công Phượng lừa bóng qua 2 hậu vệ và thủ môn đội bạn rồi dứt điểm… đánh lừa 90 triệu người dân Việt Nam”.
Những cầu thủ như Đức Chinh hay Công Phượng không đáng nhận những lời lẽ chua cay xen cả sự chỉ trích nặng lời. Bởi đó chỉ là một trong những khoảnh khắc rất con người và rất bóng đá. Chuyện một cầu thủ bỏ lỡ cơ hội là một phần của cuộc chơi. Thái Lan cũng đã bị loại bởi một khoảnh khắc như vậy khi tiền đạo đã ghi đến 8 bàn thắng là Adisak đã bỏ lỡ quả 11m ở phút cuối trong trận bán kết với Malaysia.
Nhưng bóng đá là vậy, khoảnh khắc giữa thắng thua, được mất chỉ cách nhau bởi chữ may mắn. Một nhà báo thân thiết với Hà Đức Chinh đã nói vui rằng đúng là tiền đạo này bị cái biệt danh “đen” vận vào người nên từ này đừng ai gọi là Chinh “đen” nữa. Nói vậy để thấy, bóng đá đôi khi cũng giống như trò “đỏ-đen”.
Chẳng vậy mà trong hành trình đến ngôi vô địch của ĐT Việt Nam cách đây 10 năm, chính những người trong cuộc đều thừa nhận có may mắn song hành. Ngay như pha đánh đầu của Công Vinh vào lưới Thái Lan cũng đã được người trong cuộc tiết lộ đến từ pha dàn xếp đá phạt lỗi của Minh Phương. Bóng đá là thế đấy, luôn có những khoảnh khắc may mắn.
Và có thể nói là Đức Chinh đã không may khi anh đã được trao cơ hội đá chính trong trận chung kết lịch sử của bóng đá Việt Nam. Nhưng vì thế mà anh lại bị chơi ác trên mạng xã hội bằng vô số gạch đá của cộng đồng mạng. Đến đây, nếu nói bóng đá là tình yêu thì cả đám đông đang chỉ trích Đức Chinh là những người tình bội bạc.
Thế nhưng dường như câu chuyện đã đi quá xa khi những người bảo vệ Đức Chinh lại sẵn sàng đáp trả cộng đồng mạng quá khích bằng những ngôn ngữ sặc mùi chợ búa. Không những thế, trên trang facboook cá nhân của Đức Chinh cũng xuất hiện những bình luận đáp trả cộng đồng mạng với những lời lẽ có phần khiếm nhã.
Điều này có lẽ không đáng và không nên có khi ĐT Việt Nam đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ở chung kết lượt về. Tất cả cùng hy vọng, những bình luận kia không phải từ chính Đức Chinh. Cách đáp trả không nên có ở một tuyển thủ quốc gia đang là hình ảnh được hàng triệu khán giả quan tâm.
Có lẽ, cách mà Công Phượng im lặng sau màn chỉ trích và trả lời bằng bàn thắng quyết định ở bán kết lượt về là điều mà Đức Chinh cần học. Những người hâm mộ chân chính không bao giờ chỉ trích cầu thủ như vậy, và chắc chắn họ cũng muốn thấy cầu thủ trả lời trên sân thay vì trên bàn phím.
Đức Chinh và các đồng đội đã về Hà Nội đêm 12.12 trong cái lạnh gần 10 độ. Nhưng có thể Chinh “đen” sẽ còn đón một cái lạnh khác từ chính người hâm mộ trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.