Đúng như dự đoán, Liverpool là đội bóng chơi vượt trội từ khi bắt đầu trận đấu. Những con số thông kê cho thấy, trong vòng 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Juergen Klopp cầm bóng tới 60% và tung ra tới 8 cú sút, nhiều gấp đôi so với Porto.
Ngay từ phút thứ 5, tỉ số đã được mở cho Liverpool. Từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được Firmino nhả tuyến 2 cho Naby Keita dứt điểm. Cú sút của tiền vệ người Guinea đưa bóng đập chân hậu vệ Porto, bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Casillas.
Tỉ số tiếp tục được nhân đôi 20 phút sau đó. Firmino là người được điền tên lên bảng điện tử, sau pha đệm bóng dễ dàng vào gôn trống, sau đường căng ngang của Alexander-Arnold. Tỉ số 2-0 trong 45 phút đầu tiên còn là quá ít, so với những có hội mà các chân sút của Liverpool tạo ra.
Sang đến hiệp 2, đội chủ sân Anfield chủ động chơi chùng xuống, nhường thế trận cho đối thủ. Dù vậy, với hàng công chỉ phụ thuộc vào chân sút Marega, Porto không thể làm gì hơn với chỉ thêm 2 pha dứt điểm không trúng đích.
Tuy nhiên, đáng kể nhất ở cả trận đấu là trường hợp của Mohamed Salah. Số lần dứt điểm của tiền đạo người Ai Cập còn nhiều hơn cả đội Porto (7 lần), nhưng lại không thể có bất kỳ bàn thắng nào. Chung cuộc, Liverpool giành thắng lợi 2-0 trước Porto.
Lợi thế 2 bàn không gỡ giúp đoàn quân của HLV Juergen Klopp có lợi thế khá lớn trước trận lượt về sau đây 1 tuần, trên sân Dragao của Porto. Nếu vào bán kết Champions League, Liverpool sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Man United và Barcelona.