Đây có lẽ là một sự kiện bi thảm nhất từ trước đến nay đối với giới VĐV, runner chạy địa hình (trail) và chạy núi (mountian) trên thế giới.
Anh T.B, một runner chạy trail nhiều năm tại TPHCM khi dẫn lại thông tin này trên nhóm kín Facebook của mình đã không khỏi sốc và thể hiện sự bi thương. Còn chị T.V, cũng là một VĐV chạy trail tại TPHCM, khi dẫn lại lời kể của một trong số runner may mắn thoát chết tại giải chạy ở Công viên rừng đá Hoàng Hà, cũng đã không khỏi cảm giác đau đớn, đồng thời nhắc lại giải chạy địa hình Dalat Ultra Trail năm 2020 cũng đã từng xảy ra trường hợp một VĐV cự li 70km đã bị nước lũ cuốn và tử vong.
Trong vụ việc dẫn đến 21 VĐV chết và mất tích tại giải chạy Huanghe Shilin Mountain Marathon năm 2021, nguyên nhân chính là do thời tiết xấu bất thường. Cự li 100km xuất phát vào buổi sáng, đến buổi trưa thì xảy ra dông lốc, mưa đá, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh trên núi cao. Trong khi đó, các VĐV đa số mặc quần cộc và áo chạy, khi đang trên quãng đường leo núi cao hàng ngàn mét so với mực nước biển đã bị bào mòn thể lực, không có gì khả dĩ che thân giữ ấm, cho nên dần bị mất thân nhiệt, dẫn đến tử vong.
Những người may mắn sống sót, phần nhiều nằm trong số những VĐV chủ động bỏ cuộc sớm và quay lại trạm dừng số 2 (checkpoint 2) thay vì tiếp tục hành trình trong gió lạnh, rét buốt quá nguy hiểm.
Thời tiết bất thường luôn là vấn đề của các giải chạy địa hình và núi cao, và không phải chưa từng xảy ra trong thời điểm diễn ra các giải chạy trail tại Việt Nam.
Như đã đề cập, giải chạy Dalat Ultra Trail năm 2020 tại Đà Lạt, các cự li từ 21km trở lên diễn ra vào ngày 20.6. Buổi sáng thời tiết bình thường. Nhưng bắt đầu từ trưa, mưa to dần ở Đà Lạt, nước lũ đổ về ào ạt khiến nhiều con sông, suối nước chạy mạnh và xiết. Khi một VĐV nam cự li 70km lội qua một dòng suối đã bị nước lũ mạnh cuốn trôi và sau đó được tìm thấy đã tử vong.
Ngay trong chiều hôm đó, các cự li từ 35km trở lên đang diễn ra đều bị dừng. Tuy nhiên trên trên một số diễn đàn, cũng như ngay trong nhóm chạy của người viết bài này (cũng tham gia giải chạy Dalat Ultra Trail năm 2020), nhiều ý kiến cho rằng BTC khi đó đã không tính đến các phương án bảo đảm an toàn cho VĐV một cách tốt nhất trong bối cảnh tháng 6 tại Đà Lạt nói riêng và Tây Nguyên nói chung thường xảy ra mưa, lũ bất thường.
Một giải trail nữa diễn ra gần đây tại Mộc Châu, vốn dĩ được dời từ tháng 1.2021 sang tháng 4.2021 do ảnh hưởng dịch COVID-19. Những ngày cuối tháng 4 ở Mộc Châu nắng nóng gay gắt và khô chứ không mát lạnh, đẹp và thơ mộng như tháng 1. Tuy nhiên, BTC cũng không tính đến khả năng này để sắp xếp số checkpoint dày hơn nhằm tiếp nước, săn sóc cho VĐV. Hệ quả, không ít VĐV bị say nắng, thậm chí ngất vì kiệt sức. Người viết bài này cũng chứng kiến một số VĐV nam vì không chịu nổi nắng nóng đã phải bỏ cuộc.
Thời tiết xấu bất thường là yếu tố khó lường. Tuy nhiên, nếu xét theo đặc điểm khí hậu, tính chất thời tiết theo mùa, không có nghĩa là không thể tính toán, chuẩn bị trước các phương án bảo đảm an toàn nhằm tăng cường thêm các phương tiện kĩ thuật nhằm hạn chế sự cố xảy ra trong hoàn cảnh thời tiết mưa gió gây sạt lở, trơn trượt, nước suối chảy xiết, đặc biệt là tại những đoạn có địa hình hiểm trở, phức tạp, khó đi…