Gareth Bale ở Real giờ như người thừa và suýt cập bến đội bóng Trung Quốc, Jiungsu Suning vào mùa hè năm ngoái.
Ra đi bất thành, Bale quyết định ở lại Tây Ban Nha để “ngồi mát ăn bát vàng”. Anh từng nói với truyền thông rằng sẽ ở lại đội bóng hoàng gia cho đến khi kết thúc hợp đồng, bất chấp cả chuyện anh không được ra sân thi đấu.
Độ “lầy” của Bale khiến ban lãnh đạo Kền kền trắng đau đầu khi phải bỏ ra 13,4 triệu bảng/mùa để “nuôi báo cô”.
Real Madrid cũng từng nói sẵn sàng giữ ngôi sao xứ Wale ở lại nếu đồng ý giảm lương nhưng Bale thẳng thừng từ chối. Giữ chẳng được, đẩy chẳng xong, giờ Real chỉ mong một vị "cứu tinh" đến rước Bale.
Tuy nhiên, khoản lương khổng lồ của cựu cầu thủ Tottenham sẽ là một rào cản cho bất kỳ đội bóng nào muốn tiếp cận. Ngay cả một số đội bóng ở Anh như Man United, Tottenham cũng đang lắc đầu với con số đó.
Theo tờ AS, khả năng về Premier League của Bale là khó và hiện tại chỉ có đội bóng tại giải nhà nghề Mỹ MLS có khả năng giải thoát được mối tình đầy cay nghiệt giữa Bale và Real.
Tuy nhiên, trong diễn biến đại dịch COVID-19 đang bùng phát trên thế giới và Mỹ mới trở thành quốc gia có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều thứ 3 trên thế giới (hơn 40.000 ca) thì câu chuyện của Bale chẳng có gì để đảm bảo.
Ở một diễn biến khác, Real cũng đang rất muốn bán Luka Jovic, bởi cựu tiền tiền đạo Frankfurt mới chỉ đóng góp 2 bàn thắng kể từ khi gia nhập Real mùa hè năm ngoái.