Ông Trần Anh Tú - Ủy viên Thường trực LĐBĐ Việt Nam, Trưởng đoàn futsal Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Lao Động về thất bại của ĐT futsal Việt Nam tại giải futsal vô địch Đông Nam Á – Cúp HD Bank 2017.
- PV: Ông đánh giá như thế nào về trận thua của ĐT futsal Việt Nam trước Malaysia?
- Ông Trần Anh Tú: Việc futsal Việt Nam phải dự nhiều giải trong thời gian gần đây khiến cho thể lực các cầu thủ không được đảm bảo, rồi lịch thi đấu ở giải này có phần bất lợi cho futsal Việt Nam là những lý do nhìn thấy.
Khách quan mà nói, Việt Nam thua đậm Malaysia vì tâm lí các cầu thủ. Họ đã nhập cuộc không sẵn sàng, có phần chủ quan nên khi gặp khó khăn trước lối chơi của Malaysia thì mất kiểm soát dẫn đến vỡ trận.
- Dừng chân ở bán kết với trận thua 1-5 trước Malaysia chứ không phải vào chung kết và vượt qua Thái Lan như kế hoạch, đó là thất bại?
- Tất nhiên rồi. Mục tiêu của futsal Việt Nam là vào đến trận chung kết nên thế trận thua Malaysia ở bán kết chính là thất bại của futsal Việt Nam.
- Là một người rất tâm huyết với futsal Việt Nam, cảm giác của ông sau thất bại này là như thế nào?
- Tôi không trực tiếp xem ĐT futsal Việt Nam thi đấu trên sân vì bận ra Hà Nội công tác. Ban đầu cũng có chút thất vọng nhưng sau đó tôi cũng cảm thấy không có gì phải buồn cả. Làm bóng đá là phải có thắng, có thua.
Quan trọng là sau trận thua này, sau thất bại này, các cầu thủ của chúng ra rút ra được điều gì, biết mình đang ở đâu để nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong tương lai.
Tôi cũng mong NHM nên có cái nhìn thông cảm với các cầu thủ, chứ đừng trách móc, chỉ trích hay miệt thị gì họ cả. Họ cũng đã nỗ lực làm hết những gì có thể rồi.
- Tại giải năm nay, Việt Nam thắng vất vả Indonesia, thua đậm Malaysia, theo ông là đối thủ đang phát triển vượt bậc hay futsal Việt Nam chững lại?
- Rõ ràng là Indonesia, Malaysia hay cả Myanmar đang cho thấy sự tiến bộ đấy chứ. Đối với Việt Nam, tôi từng nói với các cầu thủ rằng “không được dừng lại, dừng lại nghĩa là chết” nên sẽ không có chuyện futsal Việt Nam chững lại.Cũng xin nói thêm rằng, trình độ futsal Việt Nam chưa phải là đẳng cấp để có thể thắng bất kì đối thủ nào trong khu vực, những gì đạt được thuộc về phong độ phần nhiều hơn. Ngoài ra, các cầu thủ rất yếu về tâm lí mỗi khi gặp áp lực, dẫn đến mất kiểm soát.
- Sau giải đấu này, ông hi vọng gì ở ĐT futsal Việt Nam?
- Tôi còn nhớ cũng ở giải đấu này năm 2015 tại Thái Lan, futsal Việt Nam thua Malaysia sát nút 5-6, qua đó chỉ đứng thứ 4 chung cuộc nhưng sau đó thì chúng ta giành vé dự sân chơi Châu Á, rồi có luôn suất dự World Cup.
Nói để biết rằng, thua trận này không có gì đáng bàn cả, quan trọng là các cầu thủ học hỏi được gì, rút kinh nghiệm bản thân và đứng dậy sau thất bại và tiếp tục làm nên kì tích.
- Xin cảm ơn!