European Super League: Cuộc chiến “ngoài vòng pháp luật”

TAM NGUYÊN |

Ngày Chủ nhật (18.4), một giải đấu mới ở Châu Âu được tuyên bố khai sinh. Tuy nhiên, cái tên “Siêu giải đấu” (European Super League) đầy sức mạnh lại không thuộc về hay do bất kỳ tổ chức nào hình thành. Đó là quyết định của 12 đội bóng đến từ 3 trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Lục địa già - Premier League, La Liga và Serie A.

Đứng trước ý tưởng cách mạng và những cái bắt tay để "khởi nghĩa" này, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) mạnh mẽ phản đối.

Những kẻ “ngoài vòng pháp luật”

Không bất ngờ khi Real Madrid là một trong những đội cầm đầu dự án này. Chủ tịch Florentino Perez của đội bóng Hoàng gia cũng trở thành “ông trùm” đầu tiên của European Super League (ESL), với nhóm còn lại gồm Barcelona, Atletico Madrid, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham. Có thể sẽ có thêm 3 đội nữa đồng ý tham gia vào nhóm sáng lập.

Họ đã đi trước một bước, bởi trong ít ngày tới, UEFA cũng sẽ có quyết định chính thức về những thay đổi ở Champions League - giải đấu bị cho là chịu sự đe dọa của ESL nếu không đổi mới. Trong giai đoạn vừa qua, trước kế hoạch của nhóm nhà giàu và quyền lực, cả UEFA lẫn FIFA đều có cảnh báo, phản đối lẫn đe dọa về việc sẽ cấm các câu lạc bộ, cầu thủ "xung phong" tham dự giải đấu thuộc quyền 2 tổ chức này. Thế nhưng “sợ cấm đoán” không còn trong từ điển của họ. Thứ mà 2 cơ quan quyền lực to nhất của bóng đá thế giới sợ lúc này chính là sự tồn vong của... chính mình. Trong thông báo chính thức hôm Chủ nhật, ESL nhấn mạnh: “Sự hình thành của Super League diễn ra vào thời điểm đại dịch toàn cầu đã đẩy nhanh sự bất ổn trong mô hình kinh tế bóng đá Châu Âu hiện có. Đại dịch đã chỉ ra rằng, cần phải có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận thương mại bền vững để nâng cao giá trị và hỗ trợ vì lợi ích của toàn bộ cấu trúc bóng đá Châu Âu”.

Trên thực tế, nhiều câu lạc bộ trong số này rơi vào khó khăn về tài chính, buộc phải cắt giảm lương cầu thủ, giảm bớt nhân sự trong bộ máy vận hành và thậm chí đối mặt với nguy cơ phá sản. Nhưng đáng nói hơn cả, khi Premier League vẫn là giải đấu được đánh giá là mang lại nguồn thu lớn nhất, công bằng nhất cho các câu lạc bộ thì trong 12 thành viên sáng lập vẫn có đến 6 đại diện đến từ xứ sở sương mù.

Có phải "lợi ích nhóm"?

Cũng trong thông báo của mình, ESL muốn tổ chức các cuộc thảo luận với UEFA và FIFA để cùng nhau hợp tác, nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho giải đấu mới và cho bóng đá nói chung. Họ cũng cam kết hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, sức mạnh của các Cúp Châu Âu qua mỗi mùa giải, tạo ra thể thức cho các câu lạc bộ và cầu thủ hàng đầu thi đấu thường xuyên.

Nghĩa là, mục đích của họ ngoài vấn đề thu nhập vẫn nâng cao chất lượng bóng đá. Nhưng UEFA, không chỉ lo sợ về việc Champions League bị thay thế, sớm có tuyên bố mang tính “tuyên chiến”, và nhắc cả tên FIFA để làm dày thêm sức nặng về án phạt cho những đội bóng dám "ly khai".

Vấn đề đặt ra là, nhóm các đội bóng lớn hướng tới mục đích tài chính nhưng chỉ xây dựng cho giải đấu có 20 câu lạc bộ hàng đầu. Dù Don Perez nói ESL sẽ giúp đỡ cho bóng đá ở mọi cấp độ và đặt vào đúng với vị trí của bóng đá, đồng thời thỏa mãn người hâm mộ, nhưng vẫn có người không tin rằng hàng trăm đội bóng khác ở Châu Âu, hàng nghìn câu lạc bộ trên thế giới sẽ được hưởng lợi.

Chất lượng các trận đấu có thể rất cao nhưng nó không phục vụ cho lợi ích chung, như nhà báo Jonathan Liew của tờ Guardian viết: “Đây là một ý tưởng mà chỉ có thể được nghĩ ra bởi một người thực sự ghét bóng đá đến tận xương tủy”.

"Sợ" có nghĩa là gì?

Tất nhiên, các bên vẫn cần đàm phán để tìm được sự hài hòa, nhưng ngay cả khi UEFA sớm tuyên bố cứng rắn, giới chuyên môn không chắc rằng những đe dọa đưa ra sẽ khiến 12 đội bóng trên chùn bước. Ngược lại, Don Perez đang được ví von với hình ảnh của nhân vật siêu ác nhân Thanos, với cú búng tay hạ gục cả FIFA lẫn UEFA.

Có cấm được họ? Và nếu thực sự cấm được, hãy hình dung xem dòng tiền từ các nhà tài trợ, bản quyền truyền hình sẽ chảy về đâu, giữa giải đấu của “quý tộc ngoài vòng pháp luật” và giải đấu vẫn là Champions League nhưng chỉ là sự hiện của các câu lạc bộ tầm trung?

Bị cấm tham dự các giải đấu của UEFA và FIFA ư? Karim Benzema lại chẳng vui quá, trong khi các Liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA có chấp nhận gạt bỏ những ngôi sao hàng đầu khỏi đội tuyển quốc gia? Có một cảm giác bất cần nào đó từ tuyên bố của nhóm câu lạc bộ này...

Lối mòn của các Liên đoàn và sự đột phá từ các nhà kinh tế cần có sự hài hòa. Nhưng khi vẫn còn nhiều quan điểm trái ngược, và còn vài năm nữa mới triển khai, hẳn nhiên phía trước còn nhiều kịch hay để xem...

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

European Super League ra đời: Ai sẽ cấm và "đè" ai đây, UEFA?

VIỆT HÙNG |

Hàng loạt "lệnh trừng phạt" đã được UEFA soạn sẵn để răn đe các đội dám tham dự European Super League (ESL). Tuy nhiên, chưa chắc UEFA đã nắm thế cửa trên trong sự việc lần này.

UEFA "tuyên chiến" với Real Madrid, Man United vì European Super League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) mạnh tay phản đối kế hoạch thành lập European Super League - giải đấu có sự ủng hộ của Real Madrid, Man United và nhiều câu lạc bộ lớn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

European Super League ra đời: Ai sẽ cấm và "đè" ai đây, UEFA?

VIỆT HÙNG |

Hàng loạt "lệnh trừng phạt" đã được UEFA soạn sẵn để răn đe các đội dám tham dự European Super League (ESL). Tuy nhiên, chưa chắc UEFA đã nắm thế cửa trên trong sự việc lần này.

UEFA "tuyên chiến" với Real Madrid, Man United vì European Super League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) mạnh tay phản đối kế hoạch thành lập European Super League - giải đấu có sự ủng hộ của Real Madrid, Man United và nhiều câu lạc bộ lớn.