EURO thời COVID-19, một mùa EURO lạ lùng, đặc biệt

MINH BẰNG |

Không thể bàn cãi, Việt Nam là một trong những quốc gia yêu bóng đá nhất thế giới. Mỗi mùa World Cup, EURO đều đọng lại những kỷ niệm khó phai. Nhưng trái bóng EURO này khác bởi sự xuất hiện một con virus SARS-CoV-2.

Tháng 3 năm ngoái, một tin không thể buồn hơn đối với những tín đồ túc cầu: Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đã thông qua quyết định hoãn vòng chung kết Euro 2020 và dời giải đấu này sang mùa hè năm 2021.

Đó là thời điểm cả châu Âu hoảng hốt bởi dịch COVID-19. Hàng loạt những giải thể thao, hàng loạt những Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, UEFA Champions League hay Europa League cũng bị “giãn cách” một thời gian.

Nhưng bóng đá có sức sống riêng của nó, mãnh liệt và không chịu khuất phục trước bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào.

Vòng loại EURO, vì thế vẫn được tổ chức, ngay cả khi những trận thư hùng không có khán giả thì bóng đá vẫn tạo ra những đêm không ngủ.

Rạng sáng nay, trái bóng EURO 2020 đã chính thức lăn.

Cái đặc biệt đầu tiên, hãy nhớ, là EURO 2020 lăn ở mùa hè 2021. Đây là điều vô tiền khoáng hậu khi UEFA đã thống nhất là không đổi tên bởi các hoạt động makerting, hình hiệu và những hình ảnh liên quan đã được triển khai từ rất lâu rồi.

Nhưng EURO 2020 hay EURO 2021 không quan trọng, đơn giản là bóng vẫn lăn. COVID-19 đã phần nào được khắc chế và ở nhiều giải đấu, đặc biệt là bóng đá, khán giả đã lại được đến những khán đài.

Bóng đá không thể thiếu khán giả, đặc biệt là khán giả truyền hình. Truyền hình mang bóng đá đến tận giường người xem. Dẫu sao, EURO này cũng quá đặc biệt.

Nhớ những mùa EURO những năm trước, khi trái bóng chưa lăn là ở Việt Nam, hàng loạt các hoạt động kinh tế “ăn theo” đầy sôi động. Đó là thị trường TV gần như “cháy hàng”, đó là thị trường bia lúc nào cũng “khát” để phục vụ các quý ông thích bóng đá; đó là những quán cà phê nhộn nhịp với việc trang bị những màn hình lớn để phục vụ người xem; đó là những poster lịch thi đấu được tin rời với hình ảnh của những siêu sao cho người hâm mộ dễ theo dõi; đó là hàng loạt nhãn hàng mở chương trình khuyến mại ăn theo ngày hội bóng đá…

Nhớ những con phố mùa EURO nhiều năm trước, nửa đêm vẫn sáng đèn, từng đám thanh niên cởi trần ngồi ăn vội bát phở bàn chuyện tuyển Đức, tuyển Pháp, tuyển Bồ Đào Nha…

Nhớ những tất tả chuẩn bị “mâm nhậu” cho ông chồng mời đám bạn bè về nhà ngồi xem bóng đá.

Nhớ những tiếng hét “vào, vào” vang cả chung cư nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền lúc 2 đến 3 giờ sáng. EURO mà!

Năm nay, nhiều địa phương vẫn thực hiện giãn cách. Và cùng với việc phải tích cực chủ động phòng tránh COVID-19 là thực hiện 5K. Các quán ăn, quán cà phê ở TPHCM, Hà Nội vẫn chưa được mở. Nghĩa là một “không gian bóng đá” đã không không còn. Các quán bia cũng không được bán. Nghĩa là một “không gian chém gió” trước và sau mỗi trận đấu cũng không còn”.

Và nữa, cũng sẽ không có chuyện rủ rê mấy ông bạn thân ôm theo hộp bia đến nhà xem bóng đá bởi quy định không được tụ tập đông người.

Mấy ngày trước Bộ Y tế đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh/thành chỉ đạo yêu cầu thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người. Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó đã ghi nhận những ca bệnh trong các khu cách ly và trong cộng đồng. Do đó, nguy cơ rất cao dịch có thể tiếp tục lây lan nếu không thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch…

Không có cách nào khác dịch COVID-19 đã thay đổi một số thói quen và buộc phải làm quen với điều đó.

Nhưng như thế, không có nghĩa là EURO mất đi giá trị của nó. Thậm chí, với EURO còn là một khẳng định: Bất chấp dịch bệnh, cuộc sống vẫn diễn ra, vẫn cần có những thú vui và hưởng thụ.

Cứ thực hiện thật tốt các quy định chống dịch và xem bóng đá an toàn thì sẽ cảm nhận được hết một EURO đặc biệt, EURO mùa COVID vẫn hay, vẫn hấp dẫn và trái bóng vẫn đầy nhiệt huyết, đam mê…

MINH BẰNG
TIN LIÊN QUAN

Bảng A EURO 2020, Thổ Nhĩ Kỳ - Italia: Chủ nhà đóng vai… khách

TAM NGUYÊN |

Mặc dù được đá trên sân Olimpico tại Rome nhưng đội tuyển Italia lại là… khách ở trận khai mạc EURO 2020.

Loạn trước giờ khai màn, Pháp phải thắng chính mình để vô địch EURO 2020

MINH TRIẾT |

Dù nội bộ vẫn còn bất ổn, đội tuyển Pháp không thể đặt mục tiêu nào thấp hơn chức vô địch UEFA EURO 2020.

Tổng quan, dự đoán kết quả vòng bảng EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out EURO 2020 có khi lại dễ nhất ở "bảng tử thần".

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bảng A EURO 2020, Thổ Nhĩ Kỳ - Italia: Chủ nhà đóng vai… khách

TAM NGUYÊN |

Mặc dù được đá trên sân Olimpico tại Rome nhưng đội tuyển Italia lại là… khách ở trận khai mạc EURO 2020.

Loạn trước giờ khai màn, Pháp phải thắng chính mình để vô địch EURO 2020

MINH TRIẾT |

Dù nội bộ vẫn còn bất ổn, đội tuyển Pháp không thể đặt mục tiêu nào thấp hơn chức vô địch UEFA EURO 2020.

Tổng quan, dự đoán kết quả vòng bảng EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out EURO 2020 có khi lại dễ nhất ở "bảng tử thần".