Cho đến thời điểm này, các đội tuyển tham dự EURO 2020 đã chốt danh sách. Như thường lệ ở các giải đấu lớn, những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Karim Benzema, Kylian Mbappe, Paul Pogba, Harry Kane, Robert Lewandowski, Gareth Bale, Eden Hazard, Kevin de Bruyne… nhận được rất nhiều sự chú ý.
Tuy nhiên, chính sức hút của những ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình đôi khi lại khiến họ gặp khó khăn nhất định trong việc thể hiện và phải chấp nhận “hy sinh”, để những người hùng bất ngờ xuất hiện.
Nhưng không chỉ ở các đội bóng lớn, những người hùng còn lẩn khuất đâu đó nữa, để tạo ra điểm nhấn đầy thú vị. Lịch sử các giải đấu lớn đã chứng minh điều đó...
Những người hùng không ai nghĩ tới
Tìm về lịch sử xa xưa sẽ rất nhiều, nhưng để có được sự hình dung dễ dàng hơn, lấy dấu mốc từ những năm 1990, khi công nghệ truyền hình đã được lan tỏa rộng rãi. Nếu như ở World Cup, khán giả Việt Nam khó có thể quên Roger Milla (Cameroon) với điệu nhảy mừng bàn thắng, Oleg Salenko với 5 bàn trong một trận đấu của đội tuyển Nga, Saeed Al-Owairan với pha solo ghi bàn cho Saudi Arabia, hay Siphiwe Tshabalala ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho Nam Phi ở World Cup 2010, thì tại EURO, rất nhiều dấu ấn khó phai, kể cả chỉ là một khoảnh khắc.
Ở EURO 1996, trên hành trình vào đến chung kết của “ngựa ô” CH Séc, rất thiếu sót nếu không nói đến Karel Poborsky. Có thể không mấy người quan tâm đến sự nghiệp của tiền vệ này nhưng không dễ quên cú lốp bóng nghệ thuật mà anh chàng điển trai với mái tóc như tay chơi nhạc rock thực hiện vào lưới Bồ Đào Nha ở tứ kết.
EURO 2000, trong vô vàn các ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới, không ai nhắc đến Savo Milosevic của Nam Tư. Thế nhưng với 5 bàn thắng, cầu thủ sau này sánh ngang Patick Kluivert để chia nhau giải Chiếc giày vàng.
Đến EURO 2004, khi những ánh mắt hướng về Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo thì rốt cuộc, Milan Baros của CH Séc mới là người chiến thắng, cũng với 5 bàn thắng để cùng đội nhà vào bán kết. Cũng ở giải đấu đó, Bồ Đào Nha có mọi lợi thế để vô địch nhưng cuối cùng, họ gục ngã trước “các vị thần” Hy Lạp. Angelos Charisteas là người đấm thấu trái tim cổ động viên chủ nhà với bàn quyết định ở chung kết, còn lão tướng 33 tuổi Theodoros Zagorakis giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mà không ai có thể đoán được.
4 năm sau, những người yêu mến đội tuyển Nga không thể bỏ qua câu chuyện của Andrey Arshavin. Bị treo giò ở 2 trận vòng bảng nhưng vẫn được Guus Hiddink tin tưởng, anh trở lại ở trận cuối cùng, ghi bàn thắng giúp đội nhà giành vé vào vòng sau, tiếp tục tỏa sáng trước Hà Lan và chỉ chịu dừng bước trước Tây Ban Nha. Chỉ đá 3 trận nhưng “thiên tài lười nhác” này vẫn có trong Đội hình tiêu biểu của giải đấu.
Vẫn còn nữa những câu chuyện của Marcos Senna (Tây Ban Nha), Hamit Altintop (Thổ Nhĩ Kỳ), Alan Dzagoev (Nga), Dimitri Payet (Pháp), Jakub Błaszczykowski (Ba Lan), Renato Sanches (Bồ Đào Nha), Hal Robson-Kanu (Xứ Wales) để truyền cảm hứng cho kỳ EURO 2020 này.
Người hùng EURO 2020 đến từ đâu?
Trong 24 đội bóng ở EURO 2020, những ai có thể nổi lên với vai trò người hùng thầm lặng và bất ngờ? Ở một đội bóng lớn như Anh, Tây Ban Nha hay ai đó trong những đội có khả năng trở thành “ngựa ô” của giải như Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Nga, Ba Lan…
Quả thực, khi bóng chưa lăn thì không dễ chỉ ra cái tên cụ thể nào trong hơn 600 cầu thủ tại giải đấu. Chỉ có thể nói rằng, họ cần có những điều kiện nhất định, hoặc có thể được chơi bên cạnh những ngôi sao lớn, hoặc là đầu tàu của đội bóng ở mức độ trung bình hay đơn giản hơn chỉ là “đúng người, đúng thời điểm” và cái duyên.
Bóng đá luôn mang tới những diễn biến đa dạng, khó lường, để một ai đó, trong điều kiện nào đó - có thể là những pha cứu nguy cho đội nhà, có thể là các bàn thắng hay cũng chỉ một khoảnh khắc quan trọng để được nhớ mãi trong lịch sử giải đấu.
Giữa cuộc chơi của những cái tên “hạng sang”, người hâm mộ vẫn thích thú với một câu chuyện cổ tích nào đó…