Toàn thắng thì vui…
Vòng đấu bảng EURO 2020 vẫn còn 4 trận đấu nữa mới khép lại nhưng có thể khẳng định rằng, sẽ chỉ có 3 đội toàn thắng cả 3 trận, giành trọn vẹn 9 điểm. Đó là Italia ở bảng A, Bỉ bảng B và Hà Lan bảng C.
Theo lẽ thường, thắng luôn mang lại cảm giác hạnh phúc và nâng tinh thần lên rất cao. Mà thắng liền 3 trận ở một giải đấu lớn như EURO hẳn nhiên càng ý nghĩa hơn. Với Italia, đó là sự khẳng định cho những giá trị mà huấn luyện viên Roberto Mancini đã xây dựng trong 3 năm qua, biết bỏ qua quan điểm lỗi thời, mở ra một hướng đi mới cho bóng đá đất nước hình chiếc ủng.
Với Bỉ, đó là lời tuyên chiến của thế hệ vàng mà đất nước này đã chờ đợi rất lâu để ghi danh trên bảng vàng các giải đấu lớn. Và với Hà Lan, 9 điểm giải tỏa rất nhiều áp lực cho huấn luyện viên Frank de Boer.
Ít nhất là về điểm số, 3 đội bóng này gây ấn tượng hơn hẳn những Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha. Tiến vào vòng knock-out, không mấy đối thủ muốn phải đối đầu họ.
Nhưng lo với tiếng nói của lịch sử
Tuy nhiên, nhìn từ yếu tố lịch sử, chính bản thân 3 đội cũng có điểm lo ngại riêng, để bắt buộc phải giữ chân trên mặt đất nếu đặt tham vọng vô địch. Không phải vô cớ mà trong 60 năm giải đấu thành lập và tồn tại, với 15 lần tổ chức trước đây, mới chỉ có 2 lần đội toàn thắng ở vòng bảng sau đó giành chức vô địch.
Cũng phải nói thêm rằng, trên thực tế, từ lần đầu vào năm 1960 cho đến 1976, vẫn chưa có vòng đấu bảng vì các đội đá vòng loại để chọn 4 đội vào Vòng chung kết, đá bán kết rồi chung kết. Bắt đầu từ năm 1980, vòng bảng mới bắt đầu, với 8 đội chia 2 bảng.
Năm 1984, trên sân nhà, Pháp là đội duy nhất toàn thắng 3 trận, giành trọn 6 điểm (thời đó, thắng được 2 điểm). Cùng huyền thoại Michel Platini, Les Bleus lần đầu tiên vô địch Châu Âu. Đội thứ hai làm được điều đó là Tây Ban Nha, 24 năm sau khi Pháp tiên phong. Nhưng ít nhiều, chức vô địch của Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn vì họ không đá sân nhà, lại phải trải qua 6 trận đấu thay vì 5 như Platini và Pháp.
Còn lại, tất cả các đội khác toàn thắng vòng bảng có vị trí á quân là tốt nhất. Năm 2000, Italia, Bồ Đào Nha và Hà Lan có kết thúc hoàn hảo ở vòng bảng, sau đó chính Italia loại Hà Lan ở bán kết, Bồ Đào Nha thua Pháp, rồi đến chung kết, Italia thua vì luật “bàn thắng Vàng”.
Năm 2008, có Croatia và Hà Lan nhưng họ chỉ đến tứ kết. Năm 2012 có duy nhất Đức thắng 3 trận rồi cũng dừng chân tại bán kết. Đến giải năm nay, Italia lần thứ hai trải nghiệm toàn thắng vòng bảng, Hà Lan thậm chí còn là lần thứ ba. Họ có thể đi đến đâu? Thật đáng tiếc, Italia cùng nhánh Bỉ và nếu đi tiếp, sẽ có 1 đội dừng lại ở tứ kết. Hà Lan ở nhánh bên kia và đối thủ sừng sỏ nhất họ có thể gặp là đội nhì bảng F tại bán kết.
Lý do nào để không nên… toàn thắng?
Trước hết, các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” được khẳng định rằng, chưa đủ để lên ngôi. Ở đây, “nhân hòa” theo nghĩa chuyên môn, yếu tố quyết định là bản lĩnh và sự vững vàng về tinh thần. Nói cụ thể, các đội cần đi qua những hành trình khó khăn để bước lên bục vinh quang. Bởi chỉ có khó khăn mới luôn giúp họ duy trì trạng thái tập trung. Như Đan Mạch năm 1992, vừa có tâm lý không chịu sức ép, vừa gặp các thử thách đủ khó để trạng thái là một sợi dây xuyên suốt, để các đối thủ bị họ bỏ lại sau lưng gồm Pháp, Anh, Hà Lan, Đức. Hay năm 2000, Hy Lạp loại Tây Ban Nha và Nga ở vòng bảng, lần lượt khuất phục Pháp, Cộng hòa Czech rồi Bồ Đào Nha để làm nên lịch sử. Năm 2008, sau khi qua vòng bảng, Tây Ban Nha đối đầu Italia, Nga rồi Đức. Năm 2012 mà họ bảo vệ thành công chức vô địch là bước qua những Italia, Croatia, Pháp, Bồ Đào Nha rồi lại Italia ở chung kết.
Trở lại với 3 đội toàn thắng của năm nay, Italia được tin hơn cả vì sự lì lợm và đồng đều của họ. Nhưng nhánh đi này sẽ không dễ, bởi nếu có loại được Bỉ ở tứ kết, đối thủ tại bán kết có thể là đội nhất bảng F - Pháp, Đức hoặc Bồ Đào Nha. Có điều, trong chuỗi 30 trận bất bại vừa có được, Italia ít gặp các đội bóng lớn nên bản lĩnh cần phải chờ kiểm chứng.
Bỉ có dàn sao tấn công tốt nhưng chưa thực sự bản lĩnh khi phòng ngự, còn Hà Lan đi qua vòng bảng theo cách này dễ làm họ rơi vào trạng thái “bay lâng lâng”. Thế nên đừng tưởng “thấy đỏ đã là chín”!
LỊCH THI ĐẤU
23h ngày 23.6: Thụy Điển - Ba Lan, Slovakia - Tây Ban Nha
2h ngày 24.6: Bồ Đào Nha - Pháp, Đức - Hungary.