Phút “bốc đồng” của ông thầy ngoại
Sau thất bại 3-4 trước Than Quảng Ninh và đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch, HLV Ljupko Petrovic một lần nữa có những phát ngôn rất sốc liên quan đến công tác trọng tài cũng như ám chỉ tiêu cực.
“Có hai lần cầu thủ của chúng tôi bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không có penalty. Đến tận phút cuối cùng, lần đầu tiên trọng tài mới thổi penalty cho đội khách. Lần đầu tiên cho FLC Thanh Hóa, sau 22 vòng đấu. Đối đầu với những điều như vậy, đội bóng cũng như tôi với tư cách HLV trưởng, chẳng thể làm gì được cả. Quá nhiều điều sai trái được tạo ra, quá nhiều lần mà trọng tài dành cho FLC Thanh Hóa. Ví dụ, chúng tôi chơi hai trận đấu gặp Hà Nội và trọng tài thổi cho họ 2 quả penalty. Bởi vì chúng tôi phải thua.
Trước trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi đã phải thua. Chúng tôi thi đấu ở đây cũng tương tự như đá ở Hà Nội hay sân nhà, 100% bị penalty và đó là điều rất tệ. Tôi nghĩ trước khi mùa giải bắt đầu thì công bố nhà vô địch là Hà Nội, chúng tôi và các đội khác tranh nhau vị trí thứ nhì, hoặc thứ 3, thứ 4 thôi…” - HLV Petrovic phát biểu trong phòng họp báo sau thất bại 3-4 trước Than Quảng Ninh.
Không cần úp mở với ám chỉ như sau trận hòa 3-3 trước Hà Nội trên sân nhà ở vòng đấu trước mà FLC Thanh Hóa bị thổi quả 11m đúng phút cuối và cho rằng lý do là vì “Hà Nội là đội bóng lớn”, những gì ông thầy ngoại này phát ngôn và động chạm khá sốc vì sự thẳng thắn, về những âm mưu chống lại đội bóng xứ Thanh và thậm chí là việc dàn xếp cuộc đua vô địch, thế nên có thể “trước mùa giải công bố luôn nhà vô địch”.
Một cách công bằng, những thất bại và việc đánh mất cơ hội dù nửa đầu mùa giải liên tục dẫn đầu bỏ xa các đối thủ, lỗi trước tiên thuộc về FLC Thanh Hóa, do bản lĩnh và trình độ...
Nhìn từ vài mùa giải trước và ở khía cạnh chuyên môn đơn thuần, rõ ràng FLC Thanh Hóa có vấn đề từ chính nội bộ đội bóng. Tuy nhiên, đây là điều HLV Petrovic không dám thừa nhận và tìm cách đổ lỗi, khi nhiều lần lên tiếng công kích, ám chỉ công tác trọng tài cũng như sự bất công dành cho FLC Thanh Hóa, xuất phát từ tiêu cực. Tuy nhiên, dù là bao biện hay có ý đổ lỗi, những gì ông thầy ngoại này nói cũng nhận được ít nhiều chia sẻ, nếu đứng ở góc nhìn khách quan và nhìn rộng hơn về sự công bằng, minh bạch của cuộc chơi bóng đá.
Nhưng ông Petrovic đã “đính chính”
Sau “quả bom” ở phòng họp báo trên sân Cẩm Phả, BTC Toyota V.League 2017 và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF đã có công văn gửi FLC Thanh Hóa yêu cầu giải trình về những phát ngôn gây sốc và có tính chất nhạy cảm của HLV Petrovic. Với việc 2 lần nhắc nhở quyền Chủ tịch CLB TPHCM là Lê Công Vinh vì những phát ngôn thiếu tính chất xây dựng liên quan đến công tác trọng tài và không phải lần đầu ông thầy ngoại Petrovic động chạm từ trọng tài, đối thủ đến cả BTC giải, VPF chắc chắn sẽ phải hành động.
“Tôi cũng không hiểu chính mình nữa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các cầu thủ vẫn chạy, vẫn chiến đấu, vẫn chơi cố gắng hết khả năng, nhưng có những chuyện không thể lường trước trong bóng đá và chúng tôi đánh mất mình ở những khoảnh khắc quan trọng, thật sự tiếc.
Tôi nói rằng chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nữa, có lúc các trọng tài đưa ra những quyết định khá lạ lùng, khi thì những cầu thủ của tôi lại mắc sai lầm ngớ ngẩn ở những thời điểm không được phép. Tôi cảm giác như Chúa trời không muốn tôi và đội bóng vô địch. Và nếu đã như vậy, có lẽ chúng tôi chỉ nên đặt quyết tâm cho vị trí thứ 2 hoặc thứ 3, chức vô địch đành nhìn nó rơi vào tay các đội khác…” - 2 ngày sau trận thua Than Quảng Ninh, HLV Petrovic đã lên tiếng “đính chính”...
Ông Petrovic “nói lại cho rõ” và đó không chỉ là quyết định khôn ngoan mà còn giống như cách “gỡ bom”. Không thể không xử lý nhưng cái khó của BTC Toyota V.League, VPF cũng như VFF trong trường hợp này là xử thế nào để hợp tình, hợp lý. Giải còn 4 vòng đấu, nếu kỷ luật nặng thuyền trưởng FLC Thanh Hóa thì sẽ đối diện với nhiều nguy cơ, nhất là trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay, cuộc đua vô địch đang căng và một động thái cứng rắn sẽ dẫn đến sự ác cảm lẫn quan điểm quy chụp về sự trù dập với đội bóng xứ Thanh. Vấn đề lớn nhất, lâu nay tồn tại và chi phối cả giải đấu vẫn xuất phát từ sự liên quan của một ông bầu...